10 bé Việt bị bán sang TQ cứ thấy đàn ông là gọi "bố ơi, bế con"
Liên quan đến vụ "12 cháu bé bị bán sang Trung Quốc" đang gây xôn xao dư luận, chị Phạm Thanh Hương - cán bộ văn phòng của Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh cho biết, chính xác chỉ có 10 cháu là bị bán sang Trung Quốc được Công an bàn giao lại cho trung tâm. Trong số 10 cháu này, có 2 bé trai bị chính mẹ mình bán và đã bị phạt tù.
"Thông tin các cháu đã được đưa về từ 4-5 năm cũng không hề đúng mà chỉ mới hơn 2 năm thôi”, chị Hương cho biết.
Cũng theo chị Hương, trong 2 người mẹ của 2 bé trai bị bán thì có một người mẹ vẫn đang thụ án vì tội buôn bán trẻ em còn một bà mẹ đã thụ án xong nhưng chưa có điều kiện đón con về do kinh tế khó khăn.
“Khi tiếp nhận các cháu về các cháu rất khỏe mạnh, đáng yêu. Một số cháu bé lúc tiếp nhận đã hơn 1 tuổi và đang bập bẹ nói những câu bằng tiếng Trung nhưng sau đó các cháu lại nói tiếng Việt rất tốt”, chị Hương kể lại.
Trung tâm đã phối hợp với một số đơn vị để đặt tên các cháu lần lượt là: Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Hùng Mạnh. Cụ thể, họ tên đầy đủ của 10 cháu bé trai lần lượt là: Nguyễn Văn Cộng, Nguyễn Tiến Hòa, Phạm Văn Xã, Phạm Văn Hội, Nguyễn Đình Chủ, Trần Đình Nghĩa, Trần Văn Việt, Hoàng Văn Nam, Hoàng Tiến Hùng và Đoàn Đức Mạnh.
[mecloud]O6Req6D8pJ[/mecloud]
Trung tâm đã sắp xếp cho các cháu theo học tại trường mầm non Hoa Hồng (nằm cạnh Trung tâm. Dù quãng đường từ trường mầm non về Trung tâm chỉ chưa đầy 100m nhưng các cô chăm nuôi luôn theo sát để giữ an toàn cho các cháu khỏi các phương tiện giao thông. Các cháu cũng rất tình cảm, gọi các nhân viên chăm sóc bé với tên gọi rất thân mật là Mami.
Những bé trai lên 5 này còn không có khái niệm mẹ đẻ mà mẹ của các cháu chính là những nhân viên đang chăm sóc tại trung tâm.
Các bé trai ở đây rất thích chơi với người lạ, thấy PV tới thăm, các cháu chạy đến gọi: "Bố ơi, bố ơi bế con".
"Cháu rất thích ở đây, các bạn và Mami luôn yêu thương chúng cháu", bé Nghĩa hồn nhiên nói.
Mỗi khi được Mami cho kẹo, các cháu chia nhau ăn rất tình cảm, không có chuyện tranh giành nhau.
Chiều ngày 26/11, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Phúc Phong – Chánh Văn Phòng Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết, thông tin 12 cháu bị bắt cóc và được giải cứu là không đúng sự thật.
“Các cháu bé bị buôn bán có thể qua nhiều cửa khẩu khác nhau như: Lạng Sơn, Quảng Ninh… và khi bị lực lượng Công an Trung Quốc bắt giữ thì trao trả tại Móng Cái và phía Công an nước ta chỉ định đơn vị tiếp nhận là Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Quảng Ninh để nuôi dưỡng, chăm sóc”, ông Phong nói.
Cũng theo ông Phong, Bộ Công an cùng với Trung tâm cũng đã nhiều lần thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm gia đình các cháu. Đã có 2 cháu tìm được người thân. Nếu trong thời gian tới, 10 cháu này không tìm được người nhà thì Trung tâm sẽ có kế hoạch để tìm bố mẹ nuôi cho các cháu.
Khánh Vy
Nguồn: Gia đình Việt Nam
[mecloud]UBonT6bSP3[/mecloud]
Bật xi nhan nhưng không rẽ, xi nhan nhầm hướng có bị phạt không?
12 trường hợp dù đi đúng tuyến vẫn không được hưởng BHYT, 5 trường hợp trái tuyến lại được chi trả 100%
Ngành học "khó nhằn" nhưng không sợ thất nghiệp: Lương có thể tới 40 triệu đồng/tháng
Năm học 2022-2023: Học phí tại Hà Nội có thể tăng gấp đôi
Thực đơn cơm nhà 4 món chưa tới 100.000 đồng, rất thích hợp cho ngày mát trời
10 kiểu tóc uốn layer phù hợp với mọi gương mặt chẳng bao giờ lo lỗi mốt
Bạn trai tung ảnh tình tứ bên H'Hen Niê, vẫn dùng cách quen thuộc để che mặt đối phương
4 loại vắc-xin dịch vụ rất cần cho trẻ nhỏ: Cha mẹ nhớ kỹ
- 1Dấu hiệu nhận biết "100%" mẹ bầu mang thai bé trai
- 2Hướng dẫn cách cho trẻ ăn hoa quả theo từng tháng tuổi
- 3Mang thai con đầu lòng thường bao nhiêu tuần thì sinh?
- 4"Chuẩn không cần chỉnh" cách tính sinh trai, gái của cổ học phương Đông
- 511 biểu hiện bất thường ở cơ quan sinh dục bé trai mẹ không được bỏ qua