Dòng sự kiện:

Bà mẹ hai con kêu gọi ngừng sống ảo để quan tâm đến con cái

20:36 14/11/2015
Brandie Wood, sống tại San Diego (Mỹ) đã làm một cuộc thử nghiệm về tần suất tương tác giữa các con với mình.

Brandie đã lặng lẽ quan sát hai con trai vui chơi và nhận ra rằng, hai cậu bé ngẩng lên tìm kiếm sự quan tâm từ phía mẹ tất cả 28 lần.

Sau đó, cô đã chia sẻ một đoạn status trên facebook cá nhân và thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

“Trong thế giới mọi người chấp nhận “con người ảo” chứ không phải bản thân chúng ta ngoài đời, trong thế giới giá trị được đánh giá qua số lượng người theo dõi hoặc số lượt thích, trong thế giới thời gian quý giá dành cho người thân yêu bị đánh đổi bởi sự đơn lẻ và những tin nhắn văn bản được gửi từ căn phòng khác. Tôi mong mỏi, các bạn hãy làm điều khác biệt” – Brandie kêu gọi các phụ huynh khác hạn chế sử dụng điện thoại di động để dành thời gian quý giá đó cho con

Thông điệp Brandie truyền tải nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng mạng.

"28 lần những thiên thần bé nhỏ tự hỏi, mạng xã hội có quan trọng hơn chúng. 28 lần các con muốn biết, liệu chúng đang cô đơn? Các thế hệ trẻ em tiếp theo đang mong chờ chúng ta dạy cách ứng xử như người trưởng thành. Đừng dành quá nhiều thời gian cho các phương tiện truyền thông xã hội bởi bạn không bao giờ nhận ra người đang theo dõi hành động của bạn và thông điệp bạn đang gián tiếp gửi đến họ” - bà mẹ trẻ tâm sự.

Theo Mirror, bài viết thu hút hơn 73.000 chia sẻ trên Facebook. Nhiều bậc cha mẹ thừa nhận rằng bài viết đã nhắc nhở họ phải quan tâm đến con cái nhiều hơn.

Linh An

Nguồn: Gia đình Việt Nam