Dòng sự kiện:

Chia sẻ rớt nước mắt của người vợ bị nguy kịch do chồng đâm xe

18:13 14/10/2015
Tỉnh lại sau những ngày hôn mê, người vợ chia sẻ trong nước mắt: “Anh ta nhấn ga kéo lê tôi trên đường rồi bỏ chạy”.

 

 

 


Chị T. đã tỉnh lại sau những ngày hôn mê. Ảnh: Kênh 14.vn
"Đến ngã ba Cống Đôi, khi chạy lên phía trước xe chồng, bất ngờ xe tôi bị đâm từ phía sau khiến tôi loạng choạng tay lái. Chồng tôi chưa chịu buông tha, anh ta cũng lái xe về phía tôi để ép xe tôi ngã xuống đường. Khi ngã xuống, tôi thấy chân mình nằm gần phía bánh xe nên vội vàng nắm lấy kính chiếu hậu trái của xe để đứng lên. Khi tôi chuẩn bị đứng dậy, anh ta lại nhấn ga kéo lê tôi trên đường, rồi bỏ chạy", người vợ  đáng thương khóc nghẹn khi kể lại giây phút bị chính người chồng của mình gây tai nạn.

Chỉ vừa thoát qua nguy kịch, chị T. còn rất yếu. Phải nhớ lại những ký ức đau lòng vừa qua dường như là một việc quá sức với chị.

Kenh14.vn đưa tin, theo lời chị T., trưa 6/10, chị đưa con gái lớn là bé N, 13 tuổi, đi mua bánh sinh nhật. Hai mẹ con đang trên đường, thoáng thấy ô tô của chồng chạy qua, chị phóng  theo định kêu anh M. về dự sinh nhật con. Trước đó, bé N. đã gọi điện mời bố về dự sinh nhật  nhưng anh M. viện cớ không đến. Nhìn rõ  chồng  mình  chở tình nhân trên xe, trong phút nóng giận, chị T để con lại bên hè phố rồi đuổi theo ô tô của anh M.

Đến gần ngã ba Cống Đôi (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn), chị chặn đầu xe của anh M. với ý định, nói chuyện với anh về sinh nhật của con. Nhưng chồng chị vội chạy xe tiếp và gây tai nạn cho vợ, khiến chị bị nguy kịch và hôn mê suốt những ngày qua.

Trong thời gian chị T. nguy kịch, gia đình chồng không hề thăm hỏi

Như báo chí đã đăng tải, trong thời gian chị T. nằm viện, ở bên chị chỉ có các anh chị em ruột, gia đình anh M. không hề qua lại thăm nom. Các con của chị cũng không được đằng nội chăm sóc.

Trò chuyện với phóng viên, chị Dương Thanh Thúy, chị gái của chị T. chia sẻ, chị T. là con út trong một gia đình có 10 người con. Bản tính ít nói, hiền lành, cam chịu, chị T. không tâm sự với ai về mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Gia đình bên ngoại không hề biết chuyện anh M. ngoại tình và vợ chồng chị T. đã ly thân từ lâu. Chỉ khi chị T. cùng ba con dọn ra ở trong căn chòi nhỏ cạnh ngôi nhà chung của hai vợ chồng,  mọi người mới đoán biết phần nào sự việc.

Chị T. buồn bã nhớ lại, khi mới kết hôn năm 2002, anh M. rất yêu thương vợ con. Năm 2010, kể từ khi có nhân tình, anh dần thay đổi tâm tính. Dù chị T. đã tha thứ cho chồng một lần nhưng anh M. vẫn tiếp tục qua lại với người tình ngay cả trong thời gian vợ mang thai con thứ ba. Bố mẹ chồng vì thể diện gia đình muốn chị T. giữ kín mọi chuyện khiến chị càng thêm buồn khổ, ức chế.

Tháng 3/2015, vợ chồng chị T. quyết định ly hôn. Trong thời gian đợi tòa ra phán quyết, lấy cớ sửa nhà, anh M. “đẩy”  vợ con  ra căn chòi nhỏ hẹp, rách nát cạnh nhà ở.
"Đó đúng là một căn chòi với mái bằng thiếc, bốn bên chỉ là những tấm nhựa bạt, trời nắng thì chịu nóng một chút, nhưng mưa thì cả bốn mẹ con không tài nào ngủ được. Bước xuống là nước ngập, nằm trên giường mưa nhỏ giọt khắp nơi. Gần đây, vì mưa nhiều nên tôi mượn tiền mua được vài tấm ván ép rồi hàng xóm giúp đỡ đóng giùm căn phòng 9 mét vuông để mẹ con chui ra chui vào".

Chị T. kể, sau khi chuyển ra khỏi nhà, một mình chị tần tảo kiếm tiền nuôi con. Mấy mẹ con trông chờ vào quán cà phê nhỏ với thu nhập khoảng 80.000 đồng mỗi ngày. Bố mẹ chồng không giúp đỡ, thậm chí cấm cháu gái bước vào nhà vì “làm lộ chuyện bố có nhân tình”. Anh M. hoàn toàn thờ ơ với các con, kể cả con út mới chào đời cũng không thăm hỏi và chỉ chi trả một số khoản phí nuôi con nếu có hóa đơn.

Sau khi xảy ra tai nạn, chị T được đưa vào viện 115 cấp cứu. Cơ quan công an sau đó đã xác nhận, chồng chị T. chính là người điều khiển ô tô gây thương tích nặng cho vợ, khiến chị T. bị gãy 6 xương sườn, dập gan, lá lách và rơi vào tình trạng nguy kịch.

Hiện tại, chị T. đã tỉnh lại, tự thở và ăn nhẹ. Tuy nhiên, chị vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cần phải nằm viện theo dõi một thời gian nữa.

Chia sẻ với báo chí, bé N. kể, khi được công an huyện Hóc Môn gọi lên để cung cấp thông tin, N. đã gặp bố tại đó nhưng anh M. xem con gái như người lạ. “Hôm ấy hai cha con gặp nhau nhưng bố chỉ nhìn em chứ không nói gì hết. Em giận bố lắm”, N. nói.

Ngày 12/10, khi công an dựng lại hiện trường, bé N. cũng đến sớm, mong gặp được cha. Nhưng khi đến nơi, anh M. không hề “ngó” con một lần khiến cô bé vô cùng thất vọng.

Sau khi xảy ra vụ việc, phóng viên nhiều báo đã cố gắng liên lạc với anh M, nhưng thuê bao đã khóa máy. Nhà anh cũng khóa trái bên ngoài.

Chị Dương Thanh Thúy cho biết, gia đình đằng ngoại rất thương chị T., nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên không giúp đỡ được nhiều. Chi phí chữa chạy kể từ khi chị T. nhập viện đến nay đã lên đến hơn 100 triệu đồng. Gia đình vay mượn khắp nơi được 70 triệu đồng, còn kinh phí cho quá trình điều trị sắp tới chưa biết lấy đâu ra. Ba con nhỏ của chị T., chưa biết lấy gì lo ăn, học.

Mẹ con chị T. đang rất cần sự sẻ chia từ cộng đồng. Các nhà hảo tâm có thể đến thăm và giúp đỡ chị T. tại khoa Ngoại tổng hợp, bệnh viện Nhân dân 115 (Quận 10, TP HCM). Điện thoại liên lạc: 01208567728 (chị Thảo).

SÔNG THAO (tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Xem thêm:

[mecloud]louyyr3GYf[/mecloud]