Dòng sự kiện:

Lê Phương: Tôi và "người mới" đang trong giai đoạn tìm hiểu

18:11 10/08/2015
Lê Phương trước mặt tôi là cô gái yêu đời, trẻ trung và luôn nở nụ cười. Cô háo hức kể về công việc và hé lộ một chút về người mới "đang ở giai đoạn tìm hiểu".L


Để gặp Lê Phương trong giai đoạn này rất khó bởi nữ diễn viên bận rộn hoàn thành các vai diễn dang dở để chuẩn bị tham gia một chương trình truyền hình thực tế.

Nhấp ngụm nước sau chuyến xe dài từ quê nhà lên, Lê Phương bắt đầu câu chuyện bằng một nụ cười. Cô chia sẻ: “Dạo này công việc nhiều quá, tôi tranh thủ về quê thăm con, rồi chạy ngay lên Sài Gòn để kịp lịch quay. Nhớ con lắm nhưng phải chịu vì một tương lai tốt đẹp”.

Lê Phương trước mắt tôi là một cô gái trẻ trung, yêu đời và dường như đã "bước qua" quá khứ. 

- Sau đổ vỡ trong hôn nhân, đa số phụ nữ bị xuống sắc, tiều tuỵ và cần khoảng thời gian dài để lấy lại tinh thần. Nhưng hình như Lê Phương thì ngược lại?

- Đúng như bạn nói, phụ nữ chỉ đẹp khi tinh thần thoải mái. Tôi đã từng sống hết mình vì tình yêu, hy sinh tất cả để giữ gia đình hạnh phúc nhưng đổi lại là những ngày sống trong nước mắt. Tại sao tôi lại phải đối xử tệ với bản thân như thế? Tôi được gì? Những câu hỏi ấy cứ hiện lên trong đầu.

Nhìn cảnh ba mẹ đã già mà còn phải lo lắng cho tôi, hay cơ hội làm việc cũng lần lượt tuột khỏi tầm tay khiến tôi suy nghĩ nhiều. Sau những đêm khóc ướt gối tôi nhận ra mình phải bỏ hết để làm lại từ đầu vì cuộc sống còn nhiều thứ quan trọng hơn. Thế là tôi dần lấy lại cân bằng, tìm những niềm vui khác từ công việc, bạn bè và con cái để xoa dịu vết thương lòng.

- Chị từng làm mọi cách để níu giữ hôn nhân nhưng dễ dàng "buông" một cách dứt khoát, vì sao có sự mâu thuẫn này?
 
- Tính tôi rất rõ ràng, minh bạch. Chuyện gì đúng sẽ nghe, còn không đúng sẽ tranh đấu đến cùng, chứ không như nhiều người nói gì cũng im lặng “để thời gian trả lời”. Thời gian không bao giờ  trả lời được, nó chỉ khiến mọi chuyện chìm vào quên lãng.
 
Vì vậy trong mọi chuyện, công việc hay cuộc sống, tôi luôn cố gắng hết sức có thể. Cho dù biết trước kết quả sẽ thất bại nhưng cũng vẫn làm để tương lai khi nhắc lại không lắc đầu tiếc nuối.
Nhiều ý kiến cho rằng, chị không chấp nhận chồng cũ hạnh phúc bên người phụ nữ khác nên có thái độ căng thẳng với Quách Ngọc Ngoan lúc mới ly hôn. Thực hư thế nào?
 
- Ngay từ đầu, chúng tôi chỉ muốn giải quyết mọi chuyện theo hướng tích cực. Tôi luôn nghĩ, một ngày vợ chồng cũng là tình nghĩa. Mọi chuyện trở nên căng thẳng do yếu tố khách quan chứ không phải lỗi tại ai.

Thời điểm này, mỗi người đã có cuộc sống riêng và hạnh phúc với những gì mình đang có. Tôi hài lòng với hiện tại, bởi có thể làm những gì mình muốn, chủ động trong công việc, có nhiều thời gian chăm sóc bản thân và gần gũi con hơn. Quá khứ ngủ yên xin đừng nhắc lại, hãy lấy hiện tại để bắt đầu tương lai mới tươi đẹp hơn.

- Ngoài ra, chị có thể thoải mái chọn một người đàn ông tốt cho mình?

 - Nghệ sĩ có tâm hồn rất nhạy cảm và thường sống theo cảm xúc nhiều hơn. Sau đổ vỡ, tôi không lo sợ hay phòng thủ trong chuyện tình cảm. Tôi muốn mọi thứ đến một cách tự nhiên và tự nguyện. Mặc dù hiện tại xung quanh tôi có rất nhiều lựa chọn.

- Chị đã chọn được ai trong số đó?

- (Cười) Tôi đã chọn được một người. Chúng tôi đang trong giai đoạn tìm hiểu. Do vậy, tôi không muốn tiết lộ vì mọi thứ chỉ mới bắt đầu, kết quả ra sao còn chưa biết. Tôi xin phép giữ bí mật và sẽ công bố khi cảm thấy phù hợp.
 
- Đổ vổ hôn nhân với một người đàn ông đào hoa như Quách Ngọc Ngoan giúp chị có thêm kinh nghiệm nào trong mối quan hệ hiện tại?

- Tôi sống chậm hơn và không để cảm xúc lấn hết mọi thứ. Nếu ngày xưa tôi nghĩ hai người đến với nhau chỉ cần tình yêu nhưng bây giờ thì không. Tôi phải nhìn được những thứ sâu xa hơn, liệu người ta có thương con mình không? Hai đứa có chấp nhận được những điểm không tốt của nhau không? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, tôi và người đó phải tìm được hết câu trả lời mới có thể tính đến chuyện lâu dài.

Tôi và Qúy Bình là cái duyên

Lê Phương không ngại đăng tải ảnh "tình cũ" (diễn viên Quý Bình) lên trang cá nhân
- Thời gian gần đây, chị và Quý Bình thường xuyên xuất hiện tình cảm trong các sự kiện. Có sự liên quan gì với người đàn ông bí ẩn mà chị vừa chia sẻ?

- Mối quan hệ  tình cảm giữa tôi và anh Bình trước mắt cứ xem là cái duyên, tương lai không nói trước được điều gì, còn tuỳ thuộc duyên nợ. Tôi và anh Bình từng có thời gian quen nhau nên dù chia tay vẫn còn nghĩa nên trong cách cư xử sẽ khác người bình thường.

Đặc biệt, chúng tôi hiểu ý nhau trong công việc và suy nghĩ nên các dự án đều đạt kết quả tốt. Vì vậy mọi người sẽ thấy hai đứa thường xuyên xuất hiện. Thời gian tới chúng tôi cũng có nhiều dự án chung khác.

- Quan điểm về người chồng ở chị có gì thay đổi so với trước kia?
- Trải qua mọi thứ, tôi không cần gì ở người đàn ông kế tiếp ngoại trừ tình thương. Bởi tôi còn có một đứa con riêng. Liệu người ta có chấp nhận và yêu thương đứa trẻ không? Nếu họ thật sự thương con mình thì đó là người quá cao thượng và tôi phải sống sao cho xứng đáng với tình cảm đó.
Tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Chỉ cần hai người thương nhau, chấp nhận những thiếu sót của đối phương là đủ. Tôi sống tình cảm nên thà sống trong căn nhà nhỏ, vợ chồng thương yêu và tôn trọng nhau còn hơn sống ở biệt thự mà cô đơn.

Cuộc sống vợ chồng mà bị lệ thuộc vào đối phương là thất bại. Đại gia có tiền, hôm nay họ quen mình, ngày mai họ cũng có thể yêu người khác. Mình không có quyền có ý kiến, phải sống cam chịu. Tôi không làm được điều đó nên không bao giờ nghĩ đến chuyện quen đại gia như nhiều người vẫn hỏi.

- Bố mẹ nói gì về hạnh phúc hiện tại của chị?

- Mẹ khuyên tôi hãy sống cho mình trước, suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Đời con gái một lần lầm lỡ là đã quá đủ rồi, thà sống một mình nuôi con còn hơn đi bước nữa mà gặp người không tốt, để rồi lại làm khổ bản thân. Đó là lý do tôi muốn mọi thứ chắc chắn, tôi mới công bố với mọi người.
SÔNG THAO
Nguồn: Người đưa tin

 


TAG