Dòng sự kiện:

Tá hỏa khi phát hiện bình cắm hoa suốt 30 năm qua là quả bom

17:13 06/10/2015
Một bà mẹ 2 con tại Anh vô cùng bất ngờ khi phát hiện bình cắm hoa trong nhà mình suốt 30 năm qua thực chất là một quả bom.

 [mecloud]t1SAzsvD1f[/mecloud]

 

 

Kathryn Rawlins, một bà mẹ 2 con, 45 tuổi, hiện đang là cố vấn nghề nghiệp tại một trường đại học ở Anh, tìm thấy một quả bom thời Thế chiến I, được chôn ở sân chơi của trường học, khi cô còn là một học sinh. Vì thấy đẹp nên cô đã dùng nó làm bình hoa suốt 30 năm qua , Daily Mail đưa tin hôm 2/10.

Kathryn Rawlins sử dụng quả bom làm bình cắm hoa trong vòng 30 năm qua mà không hề hay biết.

Cho đến một ngày, cô xem một bộ phim tài tiệu trên tivi. Đoạn phim nói về những quả bom thời chiến đã được máy bay Đức rải xuống Coventry từ Thế chiến I. Sau đó, cô tá hỏa khi nhận ra mình đang dùng một quả bom chưa phát nổ mà không hề hay biết.

Cô tá hỏa khi phát hiện đây là một quả bom.

Kathryn quyết định gọi điện cho cảnh sát và mô tả quả bom cho họ. Cô cho biết quả bom dài 30cm, bề ngang 8cm, một đầu chóp nón nhọn và có thể tháo rời, nó rất nặng và có chữ khắc trên vỏ ngoài, có thể là tiếng Đức.

"Bình hoa" đặc biệt này dài 30 cm và có đáy rộng khoảng 8cm.

Sau khi Kathryn chụp tấm hình "lọ hoa" đặc biệt này cho cảnh sát. Một giờ sau, cảnh sát đã cử các chuyên gia của Bộ Quốc phòng tới đưa chiếc bình đi để loại bỏ thuốc nổ rồi mới trả lại chiếc vỏ rỗng cho cô.

“Cảnh sát nói chiếc vỏ bom mà tôi dùng làm lọ hoa có khả năng giết chết tất cả những ai trong phạm vi 20m và có thể đánh sập một ngôi nhà. Tôi thấy thật "đau tim" khi đặt nó trên bệ lò sưởi và thậm chí còn cắm hoa để trang trí rồi mang đến trường đại học".

Cô cũng cảm thấy may mắn vì suốt 30 năm qua đã không có sự cố nào xảy ra với cô cùng những người thân của cô.

 Ngọc Diệp (Theo Daily Mail)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Video đang hot: [mecloud]EEW3SSDLaY[/mecloud]