5.000 người xếp hàng dưới mưa chờ xét nghiệm để cứu cậu bé 5 tuổi
Bi kịch ập đến
Chàng trai nhỏ chiếm được cảm tình của cả nước Anh là Oscar Saxelby-Lee, một cậu bé 5 tuổi dũng cảm với nụ cười ngọt ngào, mắc bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính tế bào.
Oscar đã trải qua 3 đợt hóa trị nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Tìm tế bào gốc phù hợp đang là cơ hội duy nhất để cha mẹ của Oscar là cô Olivia Saxelby và anh Jamie Lee cứu sống con trai.
Dù phải đối mặt với căn bệnh ung thư nhưng Oscar luôn vui vẻ, lạc quan.
Olivia vẫn nhớ như in ngày cô và ông xã Jamie phát hiện ra bệnh tình của con trai. Đó cũng chính là ngày mà họ vừa mua được ngôi nhà đầu tiên.
Olivia nhớ lại: “Ngay trước Giáng sinh, Oscar bị bầm tím khắp chân. Thông thường, con vẫn sẽ chạy vòng quanh, phá phách như một con khỉ nhỏ. Nhưng hôm đó, con lại nói chỉ muốn nằm dài trên ghế sofa... Sau đó vài ngày, khi chơi trò ném phi tiêu bằng bọt biển cùng chú, một mũi tên bọt biển đã bay trúng vào mặt Oscar và mặt con ngay lập tức bị bầm một vết rất lớn”.
Mẹ của Olivia là bà Sarah và chị gái cô là Jocelyn đã khuyên cô đưa Oscar đi khám. Và chỉ chiều cùng ngày, bác sĩ thông báo, Oscar mắc bệnh bạch cầu.
“Vợ chồng chúng tôi đã đưa Oscar thẳng tới bệnh viện. Jamie xúc động đến nỗi thậm chí anh ấy không thể tập trung lái xe. Tôi đã cố gắng không cho Oscar thấy tôi buồn. Tôi nói với con: “Bố mẹ phải đưa con đến bệnh viện vì con không được khỏe lắm”, Olivia chia sẻ.
Oscar sau đó lập tức được chuyển đến Bệnh viện nhi đồng Birmingham. Tại đây, bé phải nhét ống thông vào tĩnh mạch để truyền máu. Mức tiểu cầu của Oscar rất thấp, chỉ khoảng 16.000 (trong khi mức bình thường là 150.000 - 450.000), chỉ cần một cái chạm nhẹ nhất cũng có thể khiến em chảy máu vì tiểu cầu có tác dụng làm đông máu.
Vợ chồng Olivia phải luôn lạc quan để động viên con trai.
Olivia chia sẻ, Oscar đã mất khả năng vận động từ đầu tháng 2 do hóa trị làm cho chân bé yếu đi, rụng tóc. Bé đã phải học cách sử dụng khung đi bộ.
Oscar đã bị cách ly 4 tuần qua do hệ thống miễn dịch của bé bị suy giảm.
Cô Olivia kể lại, Oscar từng một lần nói: “Con không muốn ở bệnh viện vì con sẽ chết”. Khoảnh khắc đó, cô đã rất đau lòng, nhưng vẫn phải nén nỗi đau, động viên con trai: “Tất nhiên là con sẽ không chết. Khi nào con khỏe hơn, chúng ta sẽ đi cắm trại nhé”.
"Đoàn quân" tình nguyện cứu Oscar
Gần 5.000 người có mặt để làm xét nghiệm cứu Oscar.
Vợ chồng Olivia có 1 tuần để tìm người có tế bào gốc phù hợp với con trai Oscar vì cả hai đều không thể hiến cho con trai mình.
Vào sinh nhật lần thứ năm của Oscar vào tháng trước, các giáo viên và bạn học của cậu bé tại Trường tiểu học Pitmaston (ở Worcester, Anh) đã đến Bệnh viện Nhi đồng Birmingham, nơi Oscrar đang được điều trị, với rất nhiều quà và hàng tá lời nhắn đáng yêu.
Điều tuyệt vời nhất là hiệu trưởng Kate Wilcock và giáo viên của Oscar, cô Sarah Keat, đã hứa sẽ làm hết sức mình để giúp gia đình tìm được người hiến tủy phù hợp.
Và điều kỳ diệu đã đến khi có tới 5.000 người đến xếp hàng chờ đợi dưới mưa tại trường chỉ để xét nghiệm giúp tìm ra người có thể hiến tế bào gốc cho Oscar. Đặc biệt, trong số hàng nghìn người này, có rất nhiều người đến từ những vùng đất xa xôi như xứ Wales, Shropshire và Bath. Trong đó có bà Christine Smith. Mặc dù đã quá già để có thể hiến tủy nhưng bà vẫn có mặt trong buổi xét nghiệm như một cách tri ân với một chàng trai trẻ từng cứu sống bà từ nhiều năm trước đó bằng cách hiến tủy của anh ta. “Tôi đã có một cuộc sống tuyệt vời và có thể sống đến giờ để nhìn thấy những đứa cháu của mình lớn lên nhờ lòng tốt của một người xa lạ”, bà Christine chia sẻ.
Trong một trường hợp khác, một người phụ nữ từng hiến thận cũng có mặt để mong được làm xét nghiệm.
Có nhiều người từ những vùng xa xôi cũng đến để làm xét nghiệm.
Sau sự kiện quá bất ngờ, cô Olivia đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình: “Tôi muốn nói một câu cảm ơn thật lớn với tất cả những người tham gia. Rất nhiều người đã đến. Đó là một đội quân truyền cảm hứng. Thật ấm lòng khi biết rằng mỗi người trong số họ đều muốn giúp đỡ con trai của chúng tôi và nhiều người khác mắc bệnh tương tự con tôi".
Trong 9/10 trường hợp, những người hiến tế bào gốc có thể cung cấp tế bào gốc thông qua một vài lần tiêm. Nhưng trong một số ít trường hợp, cách duy nhất để hiến tế bào là thông qua tủy xương, đòi hỏi người hiến phải được gây mê toàn thân và nằm viện qua đêm.
Trước mắt để được cấy ghép, Oscar phải phản ứng tốt với vòng hóa trị hiện tại.
Nguồn: Gia đình Việt Nam
Cậu bé 6 tuổi mất 19 tỷ tiền chữa bệnh vì không tiêm vắc-xin uốn ván
- Cậu bé 3 tuổi tự dọn căn phòng bừa bộn ngăn nắp trở lại
- Ngày đầu được đến trường của Bo, một cậu bé tự kỷ được yêu thương
Bật xi nhan nhưng không rẽ, xi nhan nhầm hướng có bị phạt không?
12 trường hợp dù đi đúng tuyến vẫn không được hưởng BHYT, 5 trường hợp trái tuyến lại được chi trả 100%
Ngành học "khó nhằn" nhưng không sợ thất nghiệp: Lương có thể tới 40 triệu đồng/tháng
Năm học 2022-2023: Học phí tại Hà Nội có thể tăng gấp đôi
Thực đơn cơm nhà 4 món chưa tới 100.000 đồng, rất thích hợp cho ngày mát trời
10 kiểu tóc uốn layer phù hợp với mọi gương mặt chẳng bao giờ lo lỗi mốt
Bạn trai tung ảnh tình tứ bên H'Hen Niê, vẫn dùng cách quen thuộc để che mặt đối phương
4 loại vắc-xin dịch vụ rất cần cho trẻ nhỏ: Cha mẹ nhớ kỹ
- 1Dấu hiệu nhận biết "100%" mẹ bầu mang thai bé trai
- 2Hướng dẫn cách cho trẻ ăn hoa quả theo từng tháng tuổi
- 3Mang thai con đầu lòng thường bao nhiêu tuần thì sinh?
- 4"Chuẩn không cần chỉnh" cách tính sinh trai, gái của cổ học phương Đông
- 511 biểu hiện bất thường ở cơ quan sinh dục bé trai mẹ không được bỏ qua