Dòng sự kiện:

'A, mẹ ơi! Chó đi làm về rồi!'

15:18 22/11/2015
Kin của mẹ tuổi con Cún, nên thỉnh thoảng mẹ và dì Na hay gọi yêu là "Chó con!". Thế nhưng, Kin không thích tí nào.

Chó con

Kin của mẹ tuổi con Cún, nên thỉnh thoảng mẹ và dì Na hay gọi yêu là "Chó con!". Thế nhưng, Kin không thích tí nào.

Kin hỏi mẹ một cách hờn dỗi:

- Tại sao mẹ gọi con là "chó con"?

Mẹ không trả lời liền mà lại hỏi Kin:

- Thế theo con, tại sao thỉnh thoảng gọi con là "chó con"?

Kin lại dỗi:

- Con không biết! Nhưng con không thích mẹ gọi con là "chó" !

Mẹ nhẹ nhàng giải thích:

- Mẹ yêu con nên mẹ mới gọi con là "chó con", chứ không phải là "chó". Vì con sinh năm Tuất, mà Tuất là tuổi con chó. Hơn nữa, con có thấy nhà ngoại có 3 "em chó" (từ Kin hay dùng khi nói đến các chú chó đáng yêu nhà ngoại) Bin, Nick, Lu. Con có thấy ông bà ngoại và mấy dì yêu các em chó không?

Kin có vẻ "hiểu vấn đề":

- Dạ có, con cũng yêu các em chó giống ông bà ngoại.

- Vậy theo con, mẹ gọi con là "chó con" hay "cún con" là có yêu con không?

Nghe mẹ hỏi vậy, Kin sà ngay vào lòng mẹ và hôn mẹ:

- Con biết mẹ yêu con mà!

.....

Ping ...pong!

Kin chạy ra cửa và gọi to:

- A, mẹ ơi! Chó đi làm về rồi!

Mẹ giật mình, nhìn ra cửa... thấy ba Kin đang bế Kin vào lòng và thắc mắc hỏi:

- Sao con lại gọi ba như thế?

Bố có tiền không?

Thấy bố đi làm về, Băng Băng chạy lại hỏi:

- Bố ơi, bố có tiền không?

- Bố có, gì thế con?

Băng ra chiều nghĩ ngợi một lúc rồi chạy đi, không nói tiếp.

Sau khi ăn cơm tối xong, cả nhà đang xem tivi, Băng lại gần bố và hỏi:

- Bố ơi, bố có tiền không?

- Bố có, làm gì hả con?

- Bố mua chim cho con nhé, bố nhé!

Cả nhà ngạc nhiên vì chưa hiểu bé đòi mua chim gì, Băng lại tiếp:

- Bố mua cho con con chim như của bạn Tùng (bạn ở nhà bên cạnh, cùng 25 tháng như Băng Băng) để con cũng đứng tè giống bạn nhé.

Cả nhà: ??!!!

Làm bộ

Trên xe taxi về nhà Nội, Cún thấy xe xúc đất thì thích lắm, nhưng băn khoăn:

- Sao cái xe xúc đất nó nằm im vậy mẹ, sao nó không xúc đất nữa?

- À, tại nó mệt đó con.

- Sao nó mệt vậy mẹ?

- Tại … nó cũng giống như con - khi uống sữa con cũng hay kêu đau bụng và nghỉ một lát đó – mẹ giải thích và cố gắng đưa ví dụ gần gũi để Cún dễ hiểu. Chả là mấy hôm nay khi uống sữa Cún hay kêu đau bụng, mỗi lần như thế là mẹ phải cho chơi một lát rồi mới uống tiếp.

- Cái xe xúc đất nó làm bộ đó mẹ ơi!!!

- Sao con biết nó làm bộ?

- Nó làm bộ mệt để nó nghỉ xúc đất đó mẹ!!!

Á à…, Mẹ vỡ lẽ:

- Vậy là khi uống sữa mà con kêu đau bụng là con cũng làm bộ phải không? Con trốn uống sữa phải không?

Cún đứng ngẩn người một lát rồi cười mỉm chi, bẽn lẽn “dạ”.

Sao bà ngoại không mua ông khác đi!

Một hôm, bé đến nhà bà ngoại chơi, bà ngoại chỉ ảnh ông ngoại trên bàn thờ và nói:

- Đây là ông ngoại con, ông mất rồi, con có thương ông không?.

Bé nhíu mày đăm chiêu, sau một hồi suy nghĩ, bé hồn nhiên hỏi:

- Ông ngoại mất rồi, sao bà ngoại không mua ông khác đi!

Cả nhà ngớ người ra... Số là, mỗi lần đồ chơi của bé bị hỏng, hoặc bị mất, bé rất buồn, mẹ thường an ủi bé: “Không sao đâu con, mai mẹ mua cái khác cho”.Và bây giờ bé cũng áp dụng để an ủi bà ngoại.

Chuyện nhà Tin Tin

Buổi chiều chơi ở nhà bà nội xong, hai bố con chuẩn bị ra về.

Bố: Con chào mọi người đi.

Con (3 tuổi): Con chào mọi người ạ.

Bố: Không phải chào thế, mà là chào từng người một.

Con: Con chào từng người một ạ.

Đông Trà (Tổng hợp)

Nguồn; Gia đình Việt Nam