Dòng sự kiện:

Bà mẹ sinh con sau 4 ngày biết mình mang thai

17:53 19/01/2016
Một người phụ nữ ở Anh không hề biết mình đang mang thai cho tới khi tình cờ tới viện kiểm tra sức khỏe định kỳ và 4 ngày sau thì sinh con.

 

 [mecloud]SNUR28ct3Y[/mecloud]

Theo tin tức từ Mirror, cô Kerri Kiloh (25 tuổi) cùng chồng là Kevin chỉ biết rằng họ sắp có con khi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe vào tháng 4/2015.

Cô Kerri đã trải qua nhiều tháng thai kỳ mà không hề có bất cứ một dấu hiệu nào. Khi phát hiện ra, Kerri đã mang thai được 5 tháng.

Bé trai Karson chào đời chỉ nặng xấp xỉ 0.7kg, đúng 4 ngày ngay sau khi mẹ cậu biết mình có bầu.

Karson đã sinh thiếu tháng (15 tuần) và nhỏ như bé tí hon và chỉ có 30% cơ hội sống.

Các nhân viên y tế đã thông báo cho gia đình biết họ có thể phải chia tay với cậu bé khi bé 6 tuần tuổi.

May mắn là Karson đã thoát khỏi tử thần với 4 lần truyền máu và được các bác sĩ chăm sóc 24/24. Hiện cô Kerri đang gây quỹ để nuôi dưỡng con trai của mình.

Dù cậu bé bị bệnh phổi mãn tính, có lúc tưởng chừng tim đã ngừng đập nhưng các bác sĩ đã kịp thời giúp cậu bé hồi sinh.

Bé trai này cũng đã trải qua phẫu thuật laser mắt và có thể cậu sẽ phải thường xuyên dùng kính trong tương lai. Hiện tại, cậu bé đã được 8 tháng tuổi, rất khỏe mạnh và phát triển tốt.

Người mẹ chia sẻ: "Tôi không biết mình mang thai, khi người ta nói rằng thằng bé sắp ra đời, tôi đã rất sốc. Đến khi thằng bé 6 tuần tuổi, người ta nói với tôi rằng cần phải nói lời vĩnh biệt nó nhưng tôi không thể. Việc này còn khó hơn cả việc sinh con...".

Khánh Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]ZQwBJhnI5I[/mecloud]