Dòng sự kiện:

Bàng hoàng trước câu chuyện nữ sinh cổ vũ bạn trai tự tử

18:13 01/09/2015
Mẩu hội thoại giữa cô gái 18 tuổi và cậu bạn trai cho thấy cô gái liên tục khiêu khích và thúc giục bạn trai tự tử khiến nhiều người phẫn nộ.

 

 

 

Conrad Roy III, 18 tuổi, sống tại Bristol, Massachusetts (Mỹ) được phát hiện đã tự tử vào ngày 13/ 7/ 2014. Cậu nhốt mình trong chiếc xe tải ở bãi giữ xe và sử dụng động cơ đốt trong để tự gây ngộ độc cacbon monoxit.

Tuy nhiên những bằng chứng (là mẩu tin nhắn) mới đây về vụ tự tử của Roy mà phía luật sư quận Bristol công bố khiến nhiều người bàng hoàng.

Theo những tin nhắn, trước khi Roy tự tử, anh có nói chuyện với người bạn gái Michelle Carter, 18 tuổi, để nói về ý định ngu xuẩn của mình.

Hình ảnh Carter trước tòa.

Và thay vì ngăn cản, Carter lại thể hiện thái độ tán thành, ủng hộ và… tìm ra phương pháp cho bạn trai tự tử, nếu dùng cách ngộ độc cacbon monoxit không thành thì “Hãy thử dùng một cái túi hoặc treo cổ”.

Carte viết: “Anh phải làm việc đó!”, “Anh đã có mọi thứ cần thiết rồi, sẽ không thất bại được đâu. Đêm nay là đêm quyết định. Bây giờ hoặc không bao giờ.”

Khi Roy tỏ vẻ do dự thì Carter lập tức có thái độ thất vọng: “Lúc nào anh cũng nói rằng anh sẽ làm nhưng anh không bao giờ làm được. Em chỉ muốn anh chắc chắn rằng tối nay mọi chuyện sẽ trở thành hiện thực”.

Những đoạn tin nhắn được cho là xúi giục của cô gái trẻ đến bạn trai của mình đang được đăng tải trên các trang mạng.

Cô gái trẻ thách thức:“Em cá rằng thể nào anh cũng sẽ nói ‘Ôi anh không thực hiện được vì anh dán cái ống thông không đúng cách’ hoặc đại loại như thế. Em cá là anh sẽ tìm một cái cớ để thoái thác. Anh lúc nào cũng viện lí do cả”.

Khi Roy ngồi vào chiếc xe tải và chuẩn bị tự tử, cậu đã nói chuyện với Carter qua điện thoại hơn một giờ đồng hồ.

Thế nhưng Carter vẫn tỏ vẻ như không biết về vụ việc này và gọi điện cho em gái Roy để hỏi: “Em có biết anh trai của em đang ở đâu không?”.

Sự việc đã xảy ra hơn 1 năm nay nhưng vẫn đang gây nhiều tranh cãi. Ông Joseph Cataldo - luật sư biện hộ của Carter cho rằng: “Michelle đã bị bạn trai 'lừa gạt' bằng cách dụ dỗ cô cũng tìm người tự sát với mình. 11 ngày trước khi chết, Conrad thậm chí đã đề nghị người yêu cùng chết ‘như Romeo và Juliet’”.

Conrad Roy III, 18 tuổi, sống tại Bristol, Massachusetts (Mỹ).

Luật sư này đưa ra biện hộ thêm, sau khi Roy mất, Carter đã vận động trên mạng xã hội để tổ chức một trận đấu bóng chày gây quỹ nhằm tưởng nhớ Roy. Đây là hành động thể hiện sự tiếc nuối và xót thương của Carter dành cho bạn trai quá cố.

Trả lời trước tòa án, Carter khẳng định cô không hề tác động đến việc tự vẫn của Roy. Tuy nhiên, cảnh sát đã tìm thấy được tin nhắn của Carter gửi cho một người bạn của mình.

Trong đó, cô gái này thể hiện rõ sự lo lắng của mình. "Cảnh sát sẽ điều tra xem Roy tự sát hay bị giết. Mẹ của cậu ấy nói sẽ kiểm tra điện thoại và nếu họ phát hiện ra cuộc nói chuyện giữa tớ và cậu ấy thì chắc chắn tới sẽ tiêu đời. Có thể tớ sẽ phải đi tù mất".

Hiện tại, mẩu hội thoại của Roy và Carter đều đã được công khai. Phiên tòa sẽ chính thức diễn ra vào ngày 2/10 tới đây dự kiến sẽ thu hút nhiều người quan tâm.

Chi Chi (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video: [mecloud]BsjHVNclxG[/mecloud]