Dòng sự kiện:

Bất ngờ với "cô gái" robot xinh đẹp diễn xuất y như người thật

14:00 06/11/2015
Nhiều người bất ngờ về khả năng diễn xuất của một diễn viên là... "cô gái" robot xinh đẹp trong một bộ phim tại Nhật Bản.
 [mecloud]Rbu4I46qYJ[/mecloud]

Bộ phim khoa học viễn tưởng Saynonara (Xin chào) lấy đề tài thảm họa hạt nhân của đạo diễn Nhật Bản Koji Fukada gây chú ý đặc biệt với sự xuất hiện của một nữ diễn viên là... robot có tên gọi Geminoid F.

 

Geminoid F trong một cảnh phim.

Báo chí Nhật Bản thông tin, robot nữ này có tên là Geminoid F, sở hữu ngoại hình xinh xắn, đẹp như người thật với 65 biểu hiện cảm xúc và giọng nói khá tự nhiên.

[mecloud]S9eYBKYrsR[/mecloud]

"Cô gái" robot Geminoid F được thiết kế và sản xuất bởi Giáo sư Hirochi Ishiguro, Đại học Osaka, Nhật Bản. Để làm ra nữ robot này đã tốn hết 110.000 USD (tương đương hơn 2 tỷ đồng).

Đây là nữ diễn viên robot đầu tiên xuất hiện trong phim. Để diễn xuất, Geminoid F được điều khiển mọi hoạt động từ máy tính xách tay của đạo điễn. Lời thoại được nói ra bằng chính giọng của nữ robot chứ không phải là lồng tiếng.

"Cô gái" robot diễn xuất tự nhiên như người thật.

Hạn chế duy nhất của Geminoid F chính là việc di chuyển. Trong quá trình đóng phim, "cô gái" này phải đi lại bằng việc ngồi trên một xe lăn. Ngoài ra, đạo diễn cũng phải đầu tư một khoản tiến khá tốn kém mỗi khi nữ robot hỏng hóc, vào khoảng 10 triệu yên Nhật (tương đương 1,8 tỷ đồng).

Trong buổi công chiếu phim Sayonara mới đây tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo, Geminoid F khi trả lời phỏng vấn đã cho biết, cô cảm thấy diễn xuất của mình khá hoàn hảo, đồng thời hy vọng có thể nhận được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại liên hoan phim lần này.

Một cảnh trong phim Sayonara.

Đạo diễn Koji Fukada chia sẻ, việc chỉ đạo diễn xuất cho Geminoid F khá nhẹ nhàng và dễ dàng, bởi người đẹp này không biết giân dỗi, không cần nghỉ ngơi, ăn uống. 

Trong phim Sayonara, Geminoid F vào vai robot Leona, biết đọc thơ, bị “chai pin”, di chuyển băng xe lăn ở một ngôi nhà nhỏ giữa vùng đồng quê nước Nhật bên cạnh một cô gái người Nam Phi.

Khi đó, đất nước Nhật bị nhiễm phóng xạ nên người dân lần lượt bỏ đi nước khác để sinh sống. Cô gái cô đơn dựa dẫm vào Leona già cỗi ở lại vùng đất không sự sống chờ ngày được gọi tên để chuyển đến nơi ở mới.

Khánh Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]HDl5zx0h6L[/mecloud]