Dòng sự kiện:

Bé 11 tuổi tự tử vì không chịu nổi áp lực chăm sóc bố

23:54 11/08/2015
Một bé trai 11 tuổi ở Trung Quốc đã tìm đến cái chết bằng cách uống 200 viên thuốc động kinh để tự tử vì không chịu nổi áp lực chăm sóc bố bệnh nặng.

Đầu tháng 8 vừa qua, cậu bé Lưu Băng Hàn, 11 tuổi, người Sơn Đông, Trung Quốc đã nghĩ quẩn uống một lượng thuốc quá lớn để tự tử, mà nguyên nhân có lẽ là do chịu áp lực quá lớn từ việc chăm sóc bố bệnh nặng.

Khi bé trai này nhập viện các bác sĩ đã ngay lập tức tiến hành cấp cứu. Sau khi các bác sĩ hết sức nỗ lực cứu chữa, bé trai đã vượt qua cơn nguy hiểm và đang có chiều hướng tốt dần lên.

Bác sĩ Quách, giám đốc bệnh viện cho biết, bé trai đã uống tất cả 2 loại thuốc là phenytoin và nimodipine, đây là hai loại thuốc dùng để chữa bệnh động kinh của bố bé trai này. Vì lượng thuốc quá lớn nên chúng sẽ trực tiếp làm ức chế các chức năng của não.

Theo lời người dân trong thôn, Lưu Băng Hàn là một cậu bé thông minh, tính cách hướng ngoại, rất hay cười, lại ngoan ngoãn lễ phép. Nhưng hai, ba tháng gần đây, mọi người thấy tính cách Băng Hàn có chút thay đổi. Cậu bé thường trầm mặc, không hay nói cười như trước, thỉnh thoảng còn nổi giận. Mọi người chỉ cho rằng cậu bé đang dậy thì nên có những thay đổi về tâm lý. Trước ngày tự tử, Băng Hàn cũng không có biểu hiện gì bất thường, nên khi nhận được tin cậu bé quyên sinh, mọi người đều thấy bàng hoàng, thảng thốt. Tuy vậy, sau khi ngẫm lại, nhiều người cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân.

Bé Băng Hàn uống thuốc tự tử vì không chịu được áp lực chăm sóc bố.

Được biết, trong nhà Lưu Băng Hàn hiện chỉ có ba bố con sống cùng bà nội đã ngoài 80. Năm 2011, bố Lưu Băng Hàn bị u não dẫn đến liệt toàn thân, ngay cả nói chuyện cũng không được, cả ngày nằm trên giường cần người phục vụ. Mẹ Lưu Băng Hàn không chịu được khổ nên đã bỏ đi, anh trai lớn 25 tuổi trở thành trụ cột kinh tế chính trong gia đình, phải ra ngoài bươn chải kiếm tiền. Băng Hàn khi đó mới 7 tuổi đã phải bỏ học để chăm sóc cho bố. Cuộc sống của một cậu bé đang tuổi ăn, tuổi chơi bị cột vào một vòng luẩn quẩn: lau dọn vệ sinh cho bố, nấu cơm, giặt đồ, cho bố ăn, uống,... 

Gánh nặng gia đình dồn hết lên vai Băng Hàn, khiến cuộc sống của cậu bé trở nên ngột ngạt. Có lẽ vì không chịu nổi áp lực, cậu bé đã uống hết hai lọ thuốc chuyên trị động kinh của bố với hy vọng được giải thoát.
Ngồi trông em bé ở gường bệnh là anh trai của em, Tiểu Lưu. Biết tin em trai phải cấp cứu anh đã lập tức trở về và từ đó tới nay, 7 ngày liên anh không phút nào rời xa cậu em của mình.

Sau khi Lưu Băng Hàn xảy ra chuyện, người nhà tìm thấy trên giường cậu bé một cuốn sổ nhật ký. Mỗi ngày của Lưu Băng Hàn đều chỉ được ghi hai, ba dòng đơn giản, nhưng luôn thể hiện niềm khao khát có được một gia đình đủ đầy, hạnh phúc.

Sau khi các trang báo mạng và mạng xã hội của Trung Quốc đưa tin về Băng Hàn, những nhà hảo tâm đã tổ chức quyên góp tiền và gửi tới gia đình em. Mọi người chỉ có một tâm nguyện duy nhất là tìm mọi cách để giúp Bằng Hàn vượt qua khó khăn.

Minh Sang (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin 

 >> Video đang được quan tâm:

[mecloud]hEdSAkUsCe[/mecloud]