Dòng sự kiện:

Bé 3 tuổi bị cô giáo véo, tát khi đang ăn: Đình chỉ nhóm lớp hoạt động chui

15:37 17/06/2016
Hình thức xử lý với nhóm lớp Tuổi hoa là xử phạt hành chính và đình chỉ nhóm lớp.

Theo tin tức từ báo Dân trí, ngày 15/6, một phụ huynh đã ghi lại được đoạn video giáo viên trường mẫu giáo bạo hành trẻ trong khi đang ăn. Sự việc xảy ra tại khu chung cư thuộc khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội khiến nhiều người xem khá bức xúc.


Trong đoạn clip, bé trai ngồi ngay ngắn trên bàn ngoan ngoãn ăn hết bát cháo nhưng khi gần hết bát thứ nhất, cháu có vãi một ít ra quần. Sau đó, cô giáo vừa lấy giấy lau quần cho học sinh, vừa nhanh tay kéo ghế vào góc khuất và tát bôm bốp nhiều lần vào mặt cháu bé đi kèm là hành động véo tai, véo đùi.

Gia đình cho biết, cháu là Đoàn Gia K., sinh ngày 16/9/2013. Cháu đi học tại lớp mầm non này chưa đầy 3 tháng.


Hình ảnh cắt từ clip

Chỉ vài giờ đồng hồ sau khi đoạn clip được đăng tải, Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì đã yêu cầu Chủ tịch UBND xã Tứ Hiệp phối hợp lực lượng công an và một số đơn vị liên quan đến kiểm tra cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lê, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì cho hay, sẽ căn cứ vào Nghị định 138/2013/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả... đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Theo đó, hình thức xử lý với nhóm lớp Tuổi hoa là xử phạt hành chính và đình chỉ nhóm lớp.

Theo ông Trương Đức Long, Chủ tịch UBND xã Tứ Hiệp thì nhóm trẻ đó chưa đăng ký gì với xã, tất cả là hoạt động chui.

Được biết tòa nhà CT6, Khu đô thị Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội- nơi xảy ra vụ việc, hiện vẫn chưa được bàn giao cho xã. Và mặc dù hoạt động trên địa bàn nhưng chủ nhóm lớp không có báo cáo, xin cấp phép. Chủ đầu tư tòa nhà không chịu hợp tác làm việc với lãnh đạo xã.

Cũng trong sáng 16/6, bố mẹ cháu K. đã quyết định cho con nghỉ học ở nhóm lớp Tuổi hoa. 

Cô Vân Anh, chủ nhóm lớp mầm non Tuổi hoa - đồng thời cũng là người có bạo hành cháu bé đã gọi điện xin lỗi gia đình và cho biết sẽ trực tiếp đến xin lỗi gia đình cháu bé. "Cho đến giờ, tôi cũng không hiểu sao lúc đó mình lại nóng nảy thế”, cô Vân Anh nói.

Linh An (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam