Dòng sự kiện:

Bé gái 20 ngày tuổi bị cướp trên tay bà nội

Theo Ngôi sao
17:01 26/11/2017
Bà Xuân đang bế cháu gái 20 ngày tuổi trên tay thì hai người lạ mặt xông vào nhà, dí dao khống chế cướp bé mang đi.

Khoảng 19h ngày 25/11, con gái 20 ngày tuổi của gia đình anh Lê Hữu Thuận ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn đang ở nhà cùng bà nội tên Xuân thì bất ngờ một đôi nam nữ đi xe máy bịt mặt xuất hiện.

Họ xông vào nhà dùng dao khống chế bà Xuân rồi giật lấy bé gái tẩu thoát. Bà Xuân cố chạy theo giữ chiếc xe lại nhưng không được. Bà bị kéo ngã xuống đường, bất tỉnh.

Hiện trường vụ án.

Nghe mẹ chồng tri hô, chị Phạm Thị Thanh Huyền (mẹ cháu bé) đang nấu cơm dưới bếp chạy lên thì đôi nam nữ đã bế con gái đi khỏi nhà. Anh Thuận đón đứa con trai đi học về thì thấy mẹ nằm ngoài đường trong tình trạng không tỉnh táo, máu chảy khắp mặt.

Gia đình lập tức thông báo cho công an địa phương. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu được một chiếc mũ của bé gái rớt lại và chiếc dép tổ ong nghi của kẻ bắt cóc bỏ lại lúc đào thoát.

Theo chính quyền địa phương, anh Thuận quê tại Thái Bình, chị Huyền quê Nam Định, hai người hiện công tác tại ga đường sắt Bỉm Sơn. Gia đình có một con trai lớn học lớp 3 và một con gái 20 ngày tuổi.

Gia đình anh Thuận được đồng nghiệp và khu phố đánh giá hiền lành, hòa nhã với mọi người và không mâu thuẫn với ai.

Ngày 26/11, trung tá Trình Hữu Thành, Trưởng công an thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hoá), cho biết cảnh sát hình sự đang rà soát những kẻ tình nghi, truy tìm tung tích bé gái.

Nguồn: Gia đình Việt Nam