Dòng sự kiện:

Bé gái đánh gãy tay em vì bị trêu “ra rìa” và nỗi buồn của trẻ nhỏ

19:54 18/01/2016
Những câu nói đùa vô tình của người lớn đôi khi lại trở thành nỗi ám ảnh, làm tổn thương tâm hồn của trẻ bởi chúng tin lời người lớn nói là thật.

[mecloud]oMRM7a9mCj[/mecloud]

Khi nhà có thêm thành viên mới là niềm hạnh phúc của cả gia đình, mọi người sẽ tất bật và bận rộn hơn. Tuy nhiên, tình trạng trẻ ghen tị với em nhỏ là chuyện thường xảy ra ở trong gia đình có hai con trở lên, lỗi thường không xuất phát từ trẻ mà phần lớn do cách ứng xử chưa khéo léo của cha mẹ và người lớn xung quanh. 

Nhiều trẻ khi nhận thấy mình bị cho "ra rìa" thì đâm ra ghen ghét em bé, thậm chí còn nhằm lúc không ai để ý mà cấu véo, hoặc làm tổn thương em là điều không tránh khỏi.

Mới đây, sự việc một bé gái 4 tuổi ở Trung Quốc bẻ gãy tay em trai mới sinh của mình chỉ vì câu nói đùa của bà rằng: "cha và mẹ có em trai sẽ không còn yêu con nữa".

Theo lời cô Huang (33 tuổi, ở Vũ Hán, Trung Quốc) là mẹ của các bé, sự việc được phát hiện khi cô thấy con trai khóc liên tục mà không hiểu lý do vì sao. Sau đó, cô cởi hết quần áo của con trai để kiểm tra kỹ thì thấy cánh tay của bé sưng lên.

Mang bé đến bệnh viện kiểm tra, cô Huang bất ngờ khi các bác sĩ cho biết em bé bị gãy tay. Hai vợ chồng rất ngạc nhiên vì con không hề bị ngã hay va đập vào đâu.

Mọi chuyện chỉ sáng tỏ khi chị Huang bất chợt nhớ lại câu nói mà vài hôm trước con gái chị nói với mẹ “Bà bảo là bố mẹ có em trai rồi sẽ không yêu con nữa".

Lúc này, khi xâu chuỗi lại các tình tiết và nhớ ra lúc phát hiện con trai bắt đầu khóc không ngừng cũng là lúc cô thấy con gái ở trong phòng em, chị Huang mới đau lòng kết luận, chính đứa con gái 4 tuổi của chị đã bẻ gãy tay em trai mình.

Bà mẹ này cũng thừa nhận sau khi sinh em bé vẫn khá mệt mỏi, lại bận rộn chăm con trai nên không thời gian để giải thích cặn kẽ cho con gái và chăm sóc con nhiều như trước, dẫn tới hậu quả thương tâm.


Bé trai 1 tháng tuổi bị gãy tay do người chị ghen tỵ với tình yêu thương của cha mẹ dành cho em. Ảnh: wanhuajing

Đáng nói đây không phải là lần đầu tiên một vụ việc đau lòng xảy ra chỉ vì câu nói đùa tưởng chừng như vô hại của người lớn với bé khi nhà có thêm em nhỏ.

Còn nhớ hồi tháng 10/2015, cũng xảy ra cái chết thương tâm của một bé trai 2 tháng tuổi ở Vũ Hán, Trung Quốc do câu nói đùa của người hàng xóm. Gia đình chị Điền ở Vũ Hán, hân hoan đón một thành viên mới, đó là một bé trai. Cô con gái lớn trong gia đình vì thế mà kém được quan tâm hơn trước.

Một hôm, cô bé đang trên đường đi học về thì gặp bác hàng xóm. Trong lúc hai bác cháu nói chuyện với nhau, người phụ nữ đã nói đùa rằng: “Mẹ cháu có con trai rồi, giờ không cần cháu nữa!”.

Câu nói này đã khiến bé gái cảm thấy tủi thân, bật khóc thành tiếng. Vài ngày sau đó, nhân lúc chị Điền vào nhà vệ sinh, cô con gái lớn đã bế em ra ban công, thả xuống đất.

Mặc dù những lời nói vui này không ác ý, nhưng trẻ nhỏ hoàn toàn không hiểu dụng ý của người lớn, thường coi những lời “nói đùa” trên là thật, làm tổn thương đến tâm hồn chúng, thậm chí còn hình thành những quan niệm sai lầm trong suy nghĩ của trẻ. 

Vì vậy,  để tránh tạo ra những thay đổi không đáng có ở trẻ, người lớn nên giúp trẻ chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón em bé chào đời. Hãy tìm cách lôi kéo trẻ vào việc cùng chăm sóc em để trẻ thấy có trách nhiệm với em và không cảm thấy bị “bỏ rơi” hay bị "ra rìa". 

Khánh Ngọc

Nguồn: Gia đình Việt Nam

>> MỜI ĐỘC GIẢ XEM VIDEO ĐANG HOT: 

[mecloud]Ezp0UtzAbM[/mecloud]