Dòng sự kiện:

Bé nước ngoài bị bắt cóc ở Vũng Tàu: Chiến công của cộng đồng facebook Việt

17:49 09/08/2015
Chiều 6/8, một facebooker ở Bạc Liêu tình cờ phát hiện ra Karl đang đi với Cecillia tại chợ Bạc Liêu và đã bám theo đến tận khách sạn Trần Vinh. Họ đã thay nhau canh ở khách sạn nơi Karl đang giữ con gái, đồng thời báo cho công an.

[mecloud]xurGtqyi8r[/mecloud]

Chị Ella Herawati (Indonesia) bị chồng cũ – ông Karl Werner (quốc tịch Mỹ) cùng bạn gái Nguyễn Phương Quỳnh - lừa bắt cóc con gái là bé Cecillia, 5 tuổi vào ngày 15/7. 

Người mẹ đã làm mọi cách để tìm được con gái. Mất dấu Karl, Cecillia và Quỳnh, chị Ella suy sụp. Chị Ella đã photo hàng trăm bức hình ảnh con gái Cecillia và lang thang khắp nơi tìm kiếm con. 



Người mẹ đã photo hàng trăm hình con gái, đi khắp nơi để tìm con.

Ngày 26/7, chị đã đăng lên facebook và cộng đồng mạng đã cung cấp khá nhiều thông tin về bạn gái của chồng cũ, Nguyễn Phương Quỳnh. Đêm 27/7, chị Ella và luật sư Phượng tìm tới nhà Quỳnh nhưng người phụ nữ này đã... chuồn mất ngay trước đó.

Trước tình cảnh thương tâm này, cộng đồng mạng Việt Nam đã giúp chị Ella tìm con. Nhiều lời nhắn tin chỉ chỗ thấy Karl, nhưng đều không đúng người. Bất ngờ, chiều 6/8, một bạn theo dõi facebook ở Bạc Liêu tình cờ phát hiện ra Karl đang đi với Cecillia tại chợ Bạc Liêu và đã bám theo đến tận khách sạn Trần Vinh. Họ đã thay nhau canh ở khách sạn nơi Karl đang giữ con gái, đồng thời báo cho công an.


Ông Karl đã cùng người tình bắt cóc con gái của mình.

Đến sáng 7/8, gần trăm người Bạc Liêu đã hẹn nhau trên facebook kéo đến bao quanh khách sạn nơi Karl đang bắt giữ con gái trái phép. Đến 15h30 ngày 7/8, có sự can thiệp của cơ quan chức năng thì Karl mới đưa Cecillia xuống sảnh. Vừa thấy mẹ, cô bé hét lớn: “Mommy! Mommy!”.

Tối ngày 8/8, cơ quan chức năng đã lấy lời khai với ông Kark Leonhard Werner (37 tuổi, người Mỹ, đang dạy ngoại ngữ tại TP.HCM) và bà Nguyễn Phương Quỳnh (26 tuổi, quê Bạc Liêu) để làm rõ hành vi chiếm đoạt trẻ em trái phép của hai người này. 
Theo tìm hiểu, chị Ella và ông Kark kết hôn tại Indonesia vào năm 2008 và năm 2010 sinh được Cecilia. Sau đó, vào tháng 7/2014, hai người ly hôn và ông Kark sang Việt Nam dạy ngoại ngữ. Đến 12/2014, từ VN, ông Kark liên lạc lại với chị Ela Herawati và đề nghị chị đưa con sang Việt Nam cho ông gặp vì đang bị bạo bệnh.

Nhờ truy tìm của cộng đồng facebook, chị Ella đã tìm thấy con. Khi gặp con sau hơn nửa tháng bị bắt cóc, chị đã ôm chặt lấy con không rời.
Ngày 10/7/2015, chị Ella cùng con gái nhập cảnh vào Việt Nam. Ngày 15/7, ông Kark đưa vợ cũ và con gái đi nghỉ mát tại Vũng Tàu nhưng chiều cùng ngày, lợi dụng chị Ela đi chăm sóc sắc đẹp, ông này đã bế con gái bỏ đi. Khi chị Ela Herawati quay lại phòng thì phát hiện chồng cũ, con gái cùng một số tài sản như tiền mặt, nhẫn vàng và điện thoại của mình đã biến mất.
Sau khi bị bắt con, chị Ela đã trình báo sự việc với cơ quan công an VN và Tổng lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM. Tổng lãnh sự quán nước bạn cũng đã có công hàm gửi công an đề nghị xác minh sự việc chị Ela trình báo. Sự việc được PC45 - Công an Bà Rịa - Vũng Tàu thụ lý.
Một cán bộ Sở Ngoại vụ Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, theo phán quyết của một tòa án của Indonesia, chị Ela Herawati là người được nuôi con. Về phía chị Ela, sau khi bị mất con và trình báo sự việc đã lên TP.HCM phát tờ rơi tìm con và được bố trí ăn, nghỉ tại một khách sạn.
TRƯỜNG GIANG (Tổng hợp)
Clip xem thêm:
[mecloud]xGi3oIuV2p[/mecloud]