Dòng sự kiện:

Bé trai kẹt đầu, lơ lửng không trung do ngóng mẹ

03:33 31/10/2015
Do mẹ đi chợ lâu về, bé trai trèo lên khu chuồng cọp ngóng mẹ và bị trượt chân, treo lơ lửng người qua song sắt chuồng cọp.

 

 

 

[mecloud]bGYgbvIHTA[/mecloud]
 

ChinaDaily đưa tin, vào khoảng 7h35 sáng ngày 29/10, tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) một sự việc tuy không gây hậu quả nghiêm trọng nhưng là bài học lớn cho các bậc cha mẹ khi để con ở nhà một mình.


Được biết, tại thời điểm trên, mẹ của em bé đi chợ và để em ở nhà một mình. Do đợi mẹ lâu quá, bé trai trèo ra khu chuồng cọp của gia đình để ngóng mẹ.


Do chân em quá bé nên đã vô tình lọt qua khe sắt của chuồng cọp và chỉ có phần đầu là không lọt qua dẫn tới việc em bị treo lơ lửng trên chiếc chuồng đó.


Khi nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm xung quanh đã nhanh chóng bắc thang và giữ mông, đẩy cậu bé lên để tránh cho em bị ngạt thở trong suốt nhiều tiếng đồng hồ khi chờ các nhân viên cứu hộ đến hiện trường. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực cắt các thanh thép, em đã được giải cứu và không có trường hợp đáng tiếc nào xảy ra.

Chi Chi (Theo ChinaDaily)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Video xem nhiều nhất: [mecloud]bJgaUD7oga[/mecloud]