Dòng sự kiện:

Bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi trước cổng nhà vợ chồng hiếm muộn

03:35 17/12/2015
Vừa mở cổng, cặp vợ chồng hiếm muộn phát hiện một bé trai 2 tháng tuổi được quấn trong lớp khăn, đặt nằm trước cửa nhà mình.

 

 

 

 [mecloud]uPQMFnVeAB[/mecloud]

Chiều 16/12, trao đổi trên báo Công lý, một cán bộ tư pháp xã Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam cho biết, vừa có một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà của vợ chồng ông Hà Đức và bà Ngô Thị Bích (trú thôn 5, xã Hương An).

Cháu bé được nuôi dưỡng tạm thời tại nhà ông Đức. (Ảnh: X.T/báo Tuổi trẻ).

Rạng sáng ngày 14/12, vợ chồng ông Hà Đức vừa thức giấc, mở cửa nhà thì phát hiện một bé trai 2 tháng tuổi được quấn trong lớp khăn đặt nằm trước cửa nhà. Bé trai mặc áo quần dài tay trắng, mang tất tay tất chân màu xanh nhạt, đầu đội chụp mũ, mặc áo có hình siêu nhân.

Khi phát hiện bé không có giấy tờ, kỷ vật nào đi kèm. Bé trai hồng hào, không có dị tật, sức khỏe tốt, khoảng 2 tháng tuổi. Ngay sau phát hiện cháu bé, vợ chồng ông Đức đưa cháu bé vào nhà và trình báo cơ quan chức năng xã Hương An.

Vợ chồng ông Đức và bà Bích không có con và đang có ý định nhận bé làm con nuôi. Trong thời gian tìm người thân của cháu bé, cơ quan chức năng xã Hương An đã giao cho vợ chồng ông Đức chăm sóc tạm thời.

Trong trường hợp nếu người thân của cháu bé không đến nhận thì địa phương sẽ làm thủ tục gửi cháu vào trại trẻ mồ côi hoặc làm thủ tục nhận con nuôi cho ai đáp ứng đủ điều kiện.

Gần đây, trên địa bàn Quảng Nam liên tiếp xảy ra tình trạng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Ngày 1/12, một bé trai mới sinh nặng 2,8kg chưa cắt rốn được phát hiện trước nhà bà Dương Thị Nhớ, khối phố 1, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.

Ngày 15/8, một bé trai khoảng 5 ngày tuổi được phát hiện bỏ rơi trước cổng chùa Vạn Đức, xã Cẩm Hà, TP. Hội An.

Khánh Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]TvjcqSIZrJ[/mecloud]