Dòng sự kiện:

Bé trai văng khỏi bụng mẹ chạy vững chãi trên đôi chân giả

02:10 26/10/2016
Ở tuổi lên 2, bé trai 'văng khỏi bụng mẹ' đã có thể đi lại, chạy nhảy vững chãi trên chiếc chân giả của mình.

Sáng nay, bé Nguyễn Quốc Huy - bé trai "văng khỏi bụng mẹ" cách đây 2 năm được bố và bà nội đưa từ quê nhà ở An Giang đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ. Ngoài việc cu cậu thường xuyên khóc nhè khi gặp người lạ thì sức khỏe hoàn toàn tốt.

Đặc biệt, cậu bé đã có thể đi lại, leo cầu thang, chạy nhảy vững chãi trên chiếc chân giả của mình. 


Bé Huy đã đi vững trên chân giả: Ảnh: VnExpress

Chia sẻ trên Ngôi sao/VnExpress, bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh, người gần gũi với bé từ những ngày đầu nhập viện cho biết, bé nặng 12 kg, cao 84 cm, nghe hiểu tốt. "Cu cậu tỏ ra thông minh, chạy chơi leo cầu thang bằng chân giả rất giỏi. Các chỉ số hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, thần kinh đều tốt như những trẻ khác", bà Tâm nói.

Bà nội bé cho hay, Huy càng lớn càng lém lỉnh, ăn ngủ rất tốt. "Nó thích xem TV, thích chạy giỡn cùng anh chị và đặc biệt là rất thích leo trèo". Hiện Huy sống với bố và gia đình bên nội ở An Giang. 


Bé Huy tròn 2 tuổi. Ảnh: VnExpress

Anh Nguyễn Văn Nam - cha bé cũng bị mất một chân trong tai nạn hai năm trước, đưa con trở về quê nhà với chiếc chân giả và vẫn mưu sinh bằng công việc đồng áng. Số tiền năm ấy nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ cha con anh chữa bệnh, nay phần còn dư anh dùng xây nhà, gửi ngân hàng để dành lo cho hai con ăn học tới nơi tới chốn. Một phần anh dùng để mua vài chục công ruộng làm lúa. “Vụ lúa vừa qua mần ăn cũng khá", anh Nam quê rặt miền Tây Nam bộ cho biết.

Trước đó, 25/10/2014, anh Nam chở vợ là chị Nguyễn Thị Kim Ngọc đang trở dạ chuẩn bị sinh con vào bệnh viện bằng xe máy. Trên đường đi va chạm với xe bồn trộn bê tông. Hậu quả, chị Ngọc ngã xuống đường tử nạn, bé sơ sinh trong bụng văng ra ngoài, đứt lìa một chân. Anh Nam cũng bị xe cán nát một phần chân phải. Sau tai nạn, em bé văng ra khỏi bụng mẹ được một bế vào bệnh viện cấp cứu rồi chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. HCM chữa trị.

Mai Nguyên (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam