Dòng sự kiện:

Bi hào hứng tự tay làm món ăn cho bố Xuân Bắc

02:00 20/09/2015
Nhiệm vụ của Xuân Bắc và Bi trong tập 15 của Bố ơi mình đi đâu thế? là phục vụ trong bếp và hai bố con Xuân Bắc khá hào hứng với công việc bếp núc này.

Tin liên quan

  • Bố ơi mình đi đâu thế?: Totti, Chíp khóc thảm thiết vì bị... “chơi khăm”
  • Múa Xòe Trá phiên bản Bố ơi, mình đi đâu thế hài hước "khó đỡ"
  • Bố ơi, mình đi đâu thế?: Các bé "chiến tranh lạnh" vì con gà
  • Bố ơi, mình đi đâu thế?: Bố con Xuân Bắc, Minh Khang chật vật lấy mật thư
[mecloud]WO4W2vmNaE[/mecloud]

Ông bố Xuân Bắc tự tay nấu ăn cho con trai. Anh tâm sự: "Hồi bé, tôi thường phải nấu cơm nhiều, vì bố mẹ và các anh chị đi làm sớm. Giờ thì tôi không phải nấu nừa vì có mẹ và vợ nấu hoặc đi ăn nhà hàng. Nhưng tôi nghĩ vào bếp nấu cho người mình yêu thương thì hăng hái hơn rất nhiều".


Về phần Bi, bé rất chăm chú nghe cô đầu bếp hướng dẫn làm món gỏi và sushi. Món sushi của bé Bi dù không đẹp nhưng lại được chị Suti khen ngon. Sau đó, cậu bé cũng mời bố ăn những chiếc sushi mình tự tay làm.


Bé Bi tự tay cuốn sushi.

Nhận xét về món ăn của con trai, Xuân Bắc cho biết: "Tôi phải nói thật là ăn rất ngon, cái ngon là do nguyên liệu chuẩn bị. Thú thực khi Bi làm, tôi thấy con cuốn ngược.

Lúc đó, tôi muốn nhắc Bi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của con lại thôi. Khi ăn, tôi chọn cái đẹp nhất để hai bố con cùng ăn. Bi ăn rất nhiệt tình đúng kiều hưởng thụ thành quả".

Bố con danh hài Xuân Bắc đã có một bữa ăn ngập tràn tình yêu thương trong tập 15 của Bố ơi mình đi đâu thế?.

Tiểu Phong

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]XlmuZbbDkH[/mecloud]