Dòng sự kiện:

"Bí mật" của cô hàng xóm xinh đẹp

22:12 31/08/2015
Nhà bên của bé Panda mới có một người mới. Đó là một cô rất xinh, ăn mặc rất sành điệu, nhưng khi Panda chào thì cô không trả lời mà lạnh lùng đi thẳng.

[mecloud]U2z1Lk9nCC[/mecloud]

Panda thấy rất... ấm ức vì việc này. Bởi vì bố mẹ luôn dạy Panda phải chào hỏi người lớn và phải lịch sự trả lời khi người lớn hỏi han mình.

Mấy lần Panda còn cố tình chạy theo cô xinh đẹp để chào nhưng cô không hề quay lại.

Một buổi chiều, Panda đang chơi trong sân chung cư thì nghe tiếng mọi người la hét. Một chiếc xe máy mất lái lao vào nhóm trẻ đang chơi ở sân chung cư. Lúc đó, cô hàng xóm nhà Panda vừa tới đó, cô đã lao ra cứu được một bạn.

Mẹ bảo cô bị đau lắm và phải vào viện, nhưng bạn được cô cứu thì chỉ bị cháy máu chân tí thôi. 

Ảnh minh họa.

Hơn một tuần sau, một buổi chiều, Panda thấy cô hàng xóm ở sân chung cư. Cô ngồi trên xe đẩy và bên cô có mẹ của cô. Khi Panda chạy tới, định chào cô thì mẹ cô bảo: "Cháu hãy chạy tới trước mặt cô mà chào nhé. Đứng ở đằng sau chào thì cô không biết đâu. Con gái bà bị thính lực kém bẩm sinh nên phải nói thật to hoặc người nói phải đứng đối diện mà nói chuyện để con gái bà đọc được khẩu âm".

Giờ thì Panda hiểu vì sao cô không trả lời khi Panda chào.

Thì ra không nên đánh giá người ngay từ cái nhìn đầu tiên và nhiều việc diễn ra trước mắt ta nhưng không như ta tưởng.

TRƯỜNG GIANG

Clip xem thêm:

[mecloud]dntJBVlE0g[/mecloud]