Dòng sự kiện:

Bố mẹ đốt than sưởi ấm, bé trai 1 tuổi tử vong thương tâm

01:00 11/12/2015
Chỉ vì đốt than sưởi ấm, cả gia đình ở Quảng Nam đã gặp nạn. Thương tâm hơn cả, bé trai 1 tuổi đã tử vong do ngạt khói.

 

 

 

 [mecloud]ljwqz0I14a[/mecloud]

 

Theo tin tức từ báo Tiền phong, ngày 10/12, ông Hà Văn Minh, Phó chủ tịch UBND xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ việc đau lòng.

Nạn nhân là cháu bé 1 tuổi, con của vợ chồng anh Nguyễn Văn H. và chị Lê Thị Thúy K.

Chị K. đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Báo Công an nhân dân).

Ông Minh cho biết, vào tối ngày 8/12, vợ chồng anh Nguyễn Văn H. đốt một lò than tổ ong đặt dưới giường cho con trai là cháu Nguyễn Văn H. (1 tuổi) sưởi ấm vì thời tiết lạnh.

Đến gần trưa ngày 9/12, người nhà gia đình anh H. đi làm về và thấy phòng cháu bé đóng kín cửa. Vào xem cháu đã dậy chưa, họ hãi hùng phát hiện cháu H. tử vong từ lúc nào.

Báo Dân trí thông tin thêm, do anh H. bị nặng nên được đưa ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tiếp tục cấp cứu, còn chị Thúy K. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cấp cứu.

Sáng 10/12, sức khỏe của chị K. dần hồi phục và đang được điều trị tích cực ở Khoa hồi sức.

Hiện người nhà vẫn giấu không nói cho chị K. hay tin con chị đã tử vong bởi sợ chị quá sốc, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý.

Khánh Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]E1ysiyvAo2[/mecloud]