Dòng sự kiện:

Bố ơi, mình đi đâu thế?: Chíp bị lạc, mệt mỏi và khóc giữa chợ

15:00 28/02/2016
Một mình lang thang giữa khu chợ rộng lớn, Chíp bị lạc, mệt mỏi và tủi thân. Cô bé bật khóc ngay giữa chợ…

Tập 38 của Bố ơi, mình đi đâu thế? vừa lên sóng ngày 27/2 với nhiều tình huống hấp dẫn.Tờ mờ sáng, khi mà mặt trời còn chưa ló rạng thì các cặp bố con đã cùng nhau thức dậy. Tất cả đã sẵn sàng cho nhiệm vụ bắt cá buổi sáng sớm. Lần đầu được trải nghiệm đánh cá trên sông, tiếng chí chóe náo loạn cả góc sông.

Ngay sau đó, cả đội tranh thủ nạp năng lượng để sẵn sàng cho nhiệm vụ của mật thư. Thử thách mới tỏ ra khá khó khăn khi các con phải mang số cá vừa đánh bắt được đi bán để lấy tiền mua quà cho người thân ở nhà. Và như mọi lần, 4 bố lại được giao nhiệm vụ trông nhà và nấu cơm chờ các con trở về.

Mặc dù đã có kinh nghiệm trong việc tự lập ở những vùng đất xa lạ, nhưng đứng trước những giỏ cá vừa to vừa nặng và những bất đồng thường trực nổ ra, việc bán cá tỏ ra vô cùng khó khăn. Mọi thứ trở nên căng thẳng hơn khi Chíp liên tục to tiếng với các bạn, còn Tốt-Ti thì chê cô bé là nhút nhát và “chẳng dám cầm con cá lên tay mà cũng đòi đi bán cá”.

Chả biết làm thế nào, Chíp đã quyết định xách giỏ cá đi khắp chợ để mời còn 3 bạn thì ở lại quầy để hòng bán nốt số cá còn lại.

Lếch thếch lôi theo giỏ cá, nhưng Chíp chẳng bán được thêm con nào. Một mình lang thang giữa khu chợ rộng lớn, Chíp bị lạc, mệt mỏi và tủi thân. Cô bé bật khóc ngay giữa chợ.

Cùng lúc đó, 3 bạn ở lại cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng vì Chip đi mãi không về. Tốt-Ti, người chế giễu Chíp nhiều nhất, giờ lại là người lo lắng nhất, luôn miệng tự hỏi không biết Chíp đang ở đâu, Chíp thế nào rồi?

May thay, nhờ sự giúp đỡ của bà con trong chợ. Bốn bạn nhỏ nhanh chóng đoàn tụ với nhau. Lúc này mọi giận hờn đã biến mất, bốn bạn chia nhau tiền bán cá và cùng nhau đi mua về những món quà dành tặng cho người thân.

Tập 38 kết thúc với bữa cơm ấm cúng của các bố chờ các con trở về.

Tiểu Phong

Nguồn: Gia đình Việt Nam


TAG