Dòng sự kiện:

Bồ xông vào nhà đòi chồng tôi tới bệnh viện chăm con riêng

02:16 25/10/2015
Chị ta nói với tôi, ban đầu, chị ta định im lặng để sống, nhưng đứa bé sinh ra ốm đâu suốt. Nhìn cảnh con người khác, khi sinh ra, được bố đón tay, còn con mình thì không. Các bé khác, khi bị ốm, có bố ôm, còn con chị ta chỉ có mình mẹ... làm chị ta không đang tâm.

[mecloud]i2GVnn8xbT[/mecloud]

Ngày chồng thú nhận với tôi rằng anh đã ngoại tình, tôi được "khuyến mãi" thêm thông tin, anh đã có con riêng với bồ.

Bồ của anh là một người đàn bà quá lứa lỡ thì, hơn anh 5 tuổi, hơn tôi 10 tuổi. Trước đây, tôi đã gặp người đàn bà đó vài lần và tôi thấy không thiện cảm. Bởi vì đó là một người phụ nữ cao, gầy và ánh mắt đặc biệt lạnh lẽo.

Nếu chồng tôi không thú nhận, đến chết tôi cũng không nghĩ anh lại ngoại tình với một người như vậy. Chồng tôi bảo, ban đầu, anh cũng không ưa, nhưng vài lần đi uống rượu chung, những hành động quan tâm của người phụ nữ đó làm anh "ngã ngựa".

Lần đó, khi tỉnh rượu, anh muốn dừng lại ngay, nhưng người phụ nữ đó vừa khóc lóc, cầu xin. Vậy là anh lại yếu lòng. Chỉ tới khi chị ta báo với anh đã có thai 5 tháng và anh phải có trách nhiệm với chị ta, với con thì anh tỉnh hẳn.

Họ nhùng nhằng với nhau từ lúc đó cho tới nay, khi đứa bé đã sinh ra được hơn một tháng. Chồng tôi đã đáp ứng mọi yêu cầu để đổi lấy sự im lặng của chị ta. Chị ta yêu cầu chồng tôi mua nhà cho mẹ con họ, chồng tôi đã mua. Chị ta yêu cầu mua xe ô tô để trở đứa bé đi lại cho thuận tiện, chồng tôi đã đáp ứng. Một khoản tiền không nhỏ cũng đã được gửi vào tài khoản của chị ta.

Dù bất kỳ điều gì xảy ra, thì 3 mẹ con tôi phải được sống hạnh phúc. (Ảnh minh hoạ)

Chị ta nói với tôi, ban đầu, chị ta định im lặng để sống, nhưng đứa bé sinh ra ốm đâu suốt. Nhìn cảnh con người khác, khi sinh ra, được bố đón tay, còn con mình thì không. Các bé khác, khi bị ốm, có bố ôm, còn con chị ta chỉ có mình mẹ... làm chị ta không đang tâm.

Vị vậy, chị ta đã xông vào nhà tôi giữa bữa ăn cơm, gào thét đòi chồng tôi tới bệnh viện chăm con riêng. Hai đứa con của tôi bị hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh đó.

10 phút trước, tôi còn nghĩ mình có một gia đình hạnh phúc, có chồng yêu thương, con cái đáng yêu. Giờ đây, tôi chỉ có 3 mẹ con ôm nhau trong nước mắt. Tôi đang sốc nên chưa thể nghĩ tới việc tha thứ cho chồng hay không, nhưng tôi biết chắc chắn rằng 3 mẹ con tôi phải được sống hạnh phúc, dù có chồng tôi hay không.

PHONG GIAO

Nguồn: Gia đình  Việt Nam

Clip đang hot: 

[mecloud]raYcRNVlXz[/mecloud]