Dòng sự kiện:

Bức thư đẫm nước mắt của bé gái 7 tuổi gửi bố đang nằm viện

20:00 07/11/2015
Nhiều người đã không kìm được nước mắt khi đọc những dòng chữ thơ ngây nhưng chất chứa yêu thương của cô con gái nhỏ gửi đến người bố của mình đang nằm viện.

 

 

 

 [mecloud]GUFSVoGXs8[/mecloud]

Trong bức thư, cô bé Đinh Đinh (7 tuổi) đã dùng những từ ngữ thơ ngây nhưng lại giàu cảm xúc của một người con để nói ra tâm trạng của mình khi ngày đêm mong mong bố, mong bố nhanh bình phục để trở về nhà.

Bé Đinh Đinh viết thư cho bố.

Theo tin tức từ Sina, trước khi xảy ra sự việc, bố của Đinh Đinh (Huazhong) là một người đàn ông khỏe mạnh, 38 tuổi, đã có vợ và 1 cô con gái. Anh là giảng viên trong trường quân đội, là người cha chu đáo, hết lòng thương yêu con gái.

Trưa ngày 1/11, khi mẹ của Đinh Đinh (Wang Li) đi làm về và gọi anh Huazhong đang nằm trên giường dậy ăn cơm nhưng anh lại trả lời một cách mệt mỏi, với giọng thều thào rằng anh không ăn, anh cảm thấy phía trước tối om, trời đất như đang đổ sập xuống. Ngay lập tức chị Wang Li đưa chồng đến bệnh viện cấp cứu.

Bức thư được bé chép lại vào cuốn nhật ký.

Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán anh Hua bị xuất huyết não và yêu cầu anh phải nằm viện điều trị dài ngày.

Nghe bác sĩ nói, mẹ của Đinh Đinh dường như không thể đứng vững, chị sụp hẳn xuống nhưng vẫn gắng gượng về nhà chuẩn bị đồ đạc để vào bệnh viện chăm chồng.

Bé Đinh Đinh nhờ mẹ sửa lỗi chính tả.

Sau khi về nhà thu xếp đồ đạc, lúc chị chuẩn bị rời đi thì Đinh Đinh bất ngờ chạy gần lại và đưa cho mẹ một mảnh giấy. Giọng nói ấm áp của con gái khiến chị Wang nghẹn ngào.

“Mẹ ơi, con viết nhật ký muốn gửi cho bố. Đây là những trang nhật ký con đã ngồi viết rất lâu mẹ hãy giúp con kiểm tra xem có lỗi chính tả được không ạ?”, cô bé ghé tai mẹ nói.

Bức ảnh của người cha bé khi còn khỏe mạnh.

“Con rất yêu bố vì bố là người luôn có trách nhiệm. Bố rất quan tâm đến việc học của con mà không sợ khổ, không ngại mệt. Giờ bố bị bệnh rồi nên cả nhà lo lắng lắm. Con sẽ cố gắng học thật tốt để có tiền chăm sóc cho bố. Bố à, bố đi làm cả ngày cả đêm, vì bố của con cái gì cũng không sợ. Bây giờ bố mắc bệnh gia đình mình giống như mất đi người dẫn đầu”, người con 7 tuổi viết.

Dân mạng cầu chúc cho bố của bé sớm bình phục để bé có thể vui vẻ trở lại.

Người mẹ bật khóc khi nghĩ đến chồng đang ở trong viện nhưng vẫn thấy vui vì con gái nhỏ rất biết quan tâm đến bố.

Ngay sau khi bức thư cảm động của bé Đinh Đinh được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều người đã bày tỏ sự xúc động và cầu chúc cho bố của bé sớm bình phục để bé có thể vui vẻ trở lại.

Khánh Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]Rbu4I46qYJ[/mecloud]