Dòng sự kiện:

Cả thế giới xót xa trước ước mơ không bao giờ thành hiện thực của cô gái Việt

03:00 29/11/2015
Di chứng của chiến tranh khiến cô gái Việt bị tật nguyền, không thể thực hiện ước mơ làm mẹ, nhưng cô vẫn cố gắng vượt lên số phận để sống như những người bình thường khác khiến cả thế giới xót xa.

 

 

 

Cách đây ít ngày, một trang báo nước ngoài đã đăng tải bộ ảnh về cô gái tên Nguyệt, sống tại tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội, bị cụt tay và không thể sinh con do di chứng của chiến tranh.

Bộ ảnh về Nguyệt được báo nước ngoài đăng tải

Theo Bored Panda, mong ước lớn nhất của Nguyệt là được làm mẹ, nhưng cô sẽ không bao giờ biến ước mơ thành hiện thực được. Vì vậy, Nguyện đã dốc hết lòng chăm sóc đứa cháu nhỏ như đứa con ruột của mình.

Bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Nguyễn Vũ Phước. Anh đã ghi lại những sinh hoạt hằng ngày của Nguyệt với đứa cháu nhỏ. Thỉnh thoảng vào lúc rảnh rỗi, Nguyệt thường đọc sách, truy cập internet để bổ sung kiến thức. Cô làm tất cả mọi việc chỉ với đôi bàn chân của mình.

“Đối với tôi, mỗi bức ảnh có thể truyền tải thông điệp quý giá nào đó cho mọi người, nó cũng giống như cuốn nhật ký của tôi. Tôi đã đi đến nhiều nơi và ghi lại cuộc sống hàng ngày của những người xung quanh. Trong số những bức ảnh về người Việt mà tôi chụp, tôi rất hài lòng với bộ ảnh này. Qua đây, tôi muốn kể cho các bạn câu chuyện về một người con gái mạnh mẽ dù hoàn cảnh khó khăn đến chừng nào”, Bored Panda dẫn lời nhiếp ảnh gia Nguyễn Vũ Phước.

Bộ ảnh này khiến cho mọi người trên khắp thế giới vô cùng ngưỡng mộ và cảm thấy xót xa. Thông qua bộ ảnh này, tác giả muốn gửi tới thông điệp về những hậu quả cay nghiệt của chiến tranh để lại trên đất nước Việt Nam dù nó đã lùi xa hàng thập kỷ.

Chất độc màu da cam khiến Nguyệt vừa sinh ra đã không có đôi tay, cô phải tập làm tất cả mọi thứ bằng đôi bàn chân của mình.

Ngọc Diệp (Theo Pored Panda)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Video đang hot: [mecloud]OiizqlnfFi[/mecloud]