Dòng sự kiện:

Cảm động Hồ Văn Cường nhường đồ uống cho mẹ và món đồ chơi kỳ lạ

02:00 22/07/2016
Khi được một khán giả mua cho ly trà sữa, ban đầu em từ chối vì sợ. Sau khi được thuyết phục, việc làm đầu tiên của Cường là đưa món thức uống này cho mẹ thưởng thức.

Trưa 20/7, quán quân Vietnam Idol Kids cùng mẹ nuôi Phi Nhung và thí sinh Jayden Trịnh về quê Gò Công (Tiền Giang). Tại đây, cậu bé biểu diễn cây nhà lá vườn trong vòng tay bà con. Trên sân khấu, quán quân Vietnam Idol Kids 2016 - Hồ Văn Cường gây ấn tượng bởi giọng hát nhiều cảm xúc. Còn giữa đời thường, cậu bé 13 tuổi đến từ Gò Công (Tiền Giang) cũng có nhiều nét tính cách rất đẹp.

Hiếu thảo và lễ phép

Trong tuần thi cuối, Hồ Văn Cường và 3 cô cậu bé còn lại được ra phố đi bộ Nguyễn Huệ để quay hình. Khi được một khán giả mua cho ly trà sữa, ban đầu em từ chối vì sợ. Sau khi được thuyết phục, việc làm đầu tiên của Cường là đưa món thức uống này cho mẹ thưởng thức. Về phần mình, em uống ngụm nước suối rồi chạy đi chơi cùng các bạn.

Nói về mẹ, Cường dành thứ tình cảm to lớn nhất. Chị Thu kể trong những ngày tham gia cuộc thi, em nhiều lúc lại là người động viên ngược lại chị phải ăn uống đầy đủ để giữ sức khỏe.

Trong đêm chung kết, tiết mục Bà Năm của cậu bé nhận được sự hỗ từ NSƯT Phi Điểu. Sau khi hoàn thành câu hát cuối cùng, việc làm đầu tiên của em chính là quay sang nhìn bà và nói lời cảm ơn. Trong buổi tiệc cảm ơn sau chung kết, Cường nhận được nhiều sự quan tâm của phóng viên và người hâm mộ, nhưng khi quan sát thấy nghệ sĩ Phi Điểu ngồi một mình, cậu bé lại chạy đi lấy đồ ăn rồi đến đưa cho bà mà không cần người lớn nhắc nhở.

Trên đường từ sân khấu ra xe để về, em một tay dìu bà còn miệng liên tục chào tạm biệt từ các thành viên trong ê-kíp cho đến chú bảo vệ, cô lao công của chương trình.

Hay như thời gian trước đó, trong lần đầu tác giả bài viết gặp Cường tại trường quay BHD tại quận 9, dù chưa quen biết, nhưng khi đi ngang em vẫn khoanh tay cúi đầu chào. Được cho 2 quả dâu, việc làm đầu tiên của Cường là mời cô giáo dạy nhạc chứ không ăn vội.

Cường là thế, em luôn sống tình cảm và lễ phép, đôi khi dễ khiến người đối diện cảm thấy có phần ngượng và khó xử. Những câu chuyện nhỏ giữa rất nhiều câu chuyện lớn khác, nhưng cũng đủ để cảm nhận được về tính cách rất đẹp của cậu bé này.

Sống tình cảm, dễ bị tổn thương

Cường sống tình cảm lại dễ tổn thương nên em hay khóc như khi lần đầu xuất hiện tại vòng Thử giọng. Nhiều lúc, những câu nói vô tình của bạn bè hay người lớn lại khiến em suy nghĩ và thu mình lại. Nhưng cũng giống như những cô cậu bé khác, một lúc sau em lại quên để trở về với những trò nghịch ngợm của mình.

Trong cuộc thi Vietnam Idol Kids, Hồ Văn Cường và thí sinh Jayden Trịnh chơi rất thân thiết với nhau. Trong lần chụp ảnh tại studio, Jayden bật khóc nức nở vì để quên đồ trên taxi. Lúc này, Cường đến gần để an ủi em bằng cách… làm trò cười.

Ngược lại, khi Cường lủi thủi trở về ghế ngồi vì không hòa nhập được với các bạn trong cuộc chơi, Jayden cũng là người đầu tiên hiểu điều này và đến ngồi cạnh Cường.

Món đồ chơi kỳ lạ của Hồ Văn Cường

Tham gia các hoạt động của Vietnam Idol Kids, không khó để nhận ra Cường bởi khi các bạn say mê với những chiếc điện thoại thì cậu bé lại mê mẩn với chiếc lọ nhỏ chứa bên trong cục bột trắng. Chỉ với món đồ chơi có vẻ “kỳ dị”, vậy mà cậu bé có thể say mê và luôn mang bên người như báu vật.

Gia đình khó khăn nên Cường không có điện thoại hay Ipad như các bạn, tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đến tâm lý của em, thậm chí còn có lợi khi em không phải tiếp xúc với những tranh cãi trên mạng về các phần biểu diễn của mình. Bất lợi duy nhất chính là em và mẹ khó khăn khi muốn xem lại các phần thi.

Chị Thu kể ít có cơ hội xem lại các tiết mục biểu diễn của con trai vì thiết bị điện tử duy nhất mà mình sở hữu là chiếc điện thoại chỉ đủ chức năng nghe gọi, nhắn tin. Thỉnh thoảng, các phụ huynh khác mở phần thi của Cường cho chị xem nhưng không nhiều. Sợ phiền nên chị cũng không dám hỏi nhờ.

THANH TÂN/Theo Gia đình Việt Nam