Dòng sự kiện:

Cảnh sát đỡ đẻ cho sản phụ trên chiếc ô tô chạy quá tốc độ

15:00 21/08/2015
Chặn chiếc ô tô đang chạy quá tốc độ và vượt đèn đỏ nhưng khi thấy sản phụ ngồi trên xe chuyển dạ, viên cảnh sát lập tức tham gia đỡ đẻ cho người phụ nữ trên xe.

Tin liên quan

 [mecloud]C505oDTqIy[/mecloud]

Theo tin tức từ NY Daily News, vào 3h45 ngày 16/8, cảnh sát Reynolds phát hiện một chiếc ô tô chạy quá tốc độ và vượt đèn đỏ hướng về đường Martin Luther King Jr, thành phố Seattle, Mỹ.

Khi cảnh sát yêu cầu dừng xe, người tài xế tên là Abdul Abdashiek liền mở cửa và hét lên rằng: "Cô ấy sắp sinh rồi".

Abdashiek bế cô con gái vừa mới sinh Hadaya. (Ảnh: NY Daily News).

Trong khi đó, người vợ của tài xế là Maly Yusuf ngồi ở ghế sau của xe ô tô và liên tục kêu gào vì cơn co thắt ở bụng.

Theo dõi đoạn video có thể nghe thấy rõ câu nói của sản phụ: "Ôi Chúa ơi, đứa bé sắp ra rồi!".

Ngay sau đó, Reynolds quyết định gọi xe cấp cứu nhưng các nhân viên chưa y tế chưa đến nơi thì đứa trẻ đã chào đời.

Khi ra khỏi bụng mẹ, bé gái khóc rất lớn và gặp khó khăn về hô hấp. Hỗ trợ người mẹ, cảnh sát Reynolds đã làm thông khí quản và giúp em bé thở đều trở lại.

Ít phút sau, chiếc xe cứu thương có mặt và đưa 2 mẹ con Yusuf tới bệnh viện gần nhất.

Gia đình sản phụ cho biết, sức khỏe của sản phụ Yusuf và con gái đều ổn định. Em bé được đặt tên là Hadaya (có nghĩa là "món quà" trong tiếng Arab). Hadaya là đứa con thứ 4 của hai vợ chồng Yusuf.

Sau đó, gia đình sản phụ này đã viết thư cảm ơn đội cảnh sát Seattle trong kíp trực. Cặp vợ chồng này viết: "Các anh đã giúp mang đến một món quà quý giá. Chúng tôi rất cảm kích".

Khánh Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Video đang được quan tâm:

[mecloud]ygQhNv8kgz[/mecloud]