Cặp đôi "yêu lại từ đầu" sau 12 năm

Tuy nhiên, sau 12 năm, trải qua nhiều biến cố và trưởng thành hơn, họ mới biết rằng, người mình đã chọn năm 17 tuổi thật sự chính là người mình yêu và hợp với mình nhất.
Họ kết hôn chỉ sau vài tuần gặp gỡ, vào năm 1991 khi Richard chỉ mới 20 tuổi và Briget mới 17.
5 tháng sau, cậu con trai đầu lòng của họ chào đời. Họ bắt đầu những chuỗi ngày là bố mẹ mà chưa kịp chuẩn bị tinh thần hay kỹ năng làm cha mẹ.
2 năm sau, họ có với nhau cậu con trai thứ 2 nhưng cũng bắt đầu từ đây, cả 2 bắt đầu xảy ra những mâu thuẫn không thể hòa giải đươc.
Anh Richard nhớ lại khoảng thời gian đó: "Lúc còn ở độ tuổi quá trẻ, khi nhìn những bạn bè của mình, chúng tôi thật sự đã cảm thấy chán nản. Lẽ ra sẽ có một tuổi trẻ vui vẻ với các buổi liên hoan, tiệc tùng, những chuyến đi, thì chúng tôi quay cuồng với bỉm sữa, các bữa ăn cho con, tiếng khóc của con. Điều đó là một thử thách với người trưởng thành, còn đối với chúng tôi, đó còn hơn cả nỗi sợ hãi".
Năm 1996, họ ly thân và chính thức ly hôn tháng 8/1997. Bridget được quyền nuôi 2 đứa con nhỏ. Chồng cũ của cô cũng thường xuyên chu cấp, lui tới chơi đùa và chăm sóc các con. Họ xem nhau như bạn bè và thường nói đùa về khoảng thời gian bồng bột và cuộc hôn nhân "quá nhanh, quá nguy hiểm" của mình.
Đến năm 2000, Richard trúng thưởng một chuyến du lịch châu Âu cho 2 người và chị Bridget đã rất bất ngờ khi được anh mời đi cùng. Họ đã có thời gian tuyệt vời bên nhau và ngọn lửa tình yêu của cả hai bắt đầu nhen nhóm trở lại.
Năm 2004, Bridget chủ động "nối lại tình xưa" với chồng cũ song mãi đến năm 2009 Richard mới đồng ý.
"Tôi yêu cô ấy nhưng tôi cũng sợ chúng tôi lại rơi vào vết xe đổ của năm xưa nên tôi muốn có thời gian hoàn thiện bàn thân và vun đắp tình cảm cho cả hai", Richard nói.
Khi biết tin cha mẹ của họ muốn cưới lại, thái độ của 2 người con của họ là: "Các con tôi vô cùng hạnh phúc. Bạn bè chúng tôi thì rất bất ngờ trước quyết định quay lại với nhau", họ hạnh phúc chia sẻ.
Bridget trải lòng: "Bây giờ chúng tôi đã trưởng thành hơn, hòa thuận và thấu hiểu nhau hơn bao giờ hết. Tôi tự hào về quyết định của mình và tôi hiểu tại sao người ta lại hay đến với người cũ. Đôi khi người ta cần thời gian để trưởng thành, khám phá chính mình trước khi chấp nhận một ai đó, thêm một lần nữa. Tôi đã có anh ấy, tôi đã mất anh ấy nhưng tôi đã tìm lại được anh ấy. Chúng tôi cùng cố gắng và chắc chắn không bao giờ để mất nhau lần nào nữa".
Linh San (Theo Dailymail)
Nguồn: Gia đình Việt Nam
[mecloud]YAJOPzvXgd[/mecloud]
Bật xi nhan nhưng không rẽ, xi nhan nhầm hướng có bị phạt không?
12 trường hợp dù đi đúng tuyến vẫn không được hưởng BHYT, 5 trường hợp trái tuyến lại được chi trả 100%
Ngành học "khó nhằn" nhưng không sợ thất nghiệp: Lương có thể tới 40 triệu đồng/tháng
Năm học 2022-2023: Học phí tại Hà Nội có thể tăng gấp đôi
Thực đơn cơm nhà 4 món chưa tới 100.000 đồng, rất thích hợp cho ngày mát trời
10 kiểu tóc uốn layer phù hợp với mọi gương mặt chẳng bao giờ lo lỗi mốt
Bạn trai tung ảnh tình tứ bên H'Hen Niê, vẫn dùng cách quen thuộc để che mặt đối phương
4 loại vắc-xin dịch vụ rất cần cho trẻ nhỏ: Cha mẹ nhớ kỹ
- 1Dấu hiệu nhận biết "100%" mẹ bầu mang thai bé trai
- 2Hướng dẫn cách cho trẻ ăn hoa quả theo từng tháng tuổi
- 3Mang thai con đầu lòng thường bao nhiêu tuần thì sinh?
- 4"Chuẩn không cần chỉnh" cách tính sinh trai, gái của cổ học phương Đông
- 511 biểu hiện bất thường ở cơ quan sinh dục bé trai mẹ không được bỏ qua