Dòng sự kiện:

Cậu bé 13 tuổi bị bắt cóc tự cứu mình nhờ xem phim trinh thám

17:46 17/10/2015
Sự nhanh trí của Tiểu Dịch đã giúp cậu thoát khỏi nguy hiểm còn tên bắt cóc đã bị khởi tố.
Cậu bé Tiểu Dịch bị bắt cóc sau đó lén trốn thoát và đi nhờ xe của người qua đường về nhà, được cư dân mạng Trung Quốc không ngớt lời khen.

Tiểu Dịch năm nay 13 tuổi, học tại trường THCS Đức Dương, Tứ Xuyên. Buổi sáng hôm đó khi cậu bé trên đường đi học thì bị một người đàn ông lạ mặt tấn công và giam trên núi.

Tiểu Dịch kể lại: “Ban đầu, tên cướp hỏi tên bố mẹ cùng số điện thoại và địa chỉ nhà cháu, rồi hắn bịt miệng, trói cháu, ném vào một căn nhà hoang. Hắn nói hãy ngồi yên chờ bố mẹ đến cứu rồi đi mất".

Kẻ bắt cóc sau đó nhắn tin cho gia đình cậu bé đòi 130.000 tệ (455 triệu đồng) và dọa sẽ lấy mạng cậu bé nếu không có tiền. 

"Thấy hắn đã đi xa, cháu cố nới lỏng dây trói và bò ra ngoài nhưng đúng lúc hắn về nên bị tóm lại. Lần này, hắn trói chặt hơn rồi lại phóng xe đi mất.

Sau khi nới lỏng dây, cháu đã chạy tiếp, lần này may mắn không gặp hắn mà gặp được chú Đường tốt bụng, Tiểu Dịch kể.

Còn anh Đường Khắc Thành, người cứu Tiểu Dịch cho hay:khoảng 13h ngày 24/9, khi anh trên đường lái xe về nhà thì bắt gặp một đứa trẻ đầu đội túi nilon, hai tay bị trói ngồi trên đường. Anh đã hô hoán những người xung quanh ra giúp đỡ cậu bé.

Tiểu Dịch cũng cho biết, từ nhỏ đã xem phim cảnh sát trinh thám, nên biết gã bắt cóc sẽ không làm tổn thương đến tính mạng con tin. Cậu bé đã cố gắng bỏ trốn và gọi cảnh sát.

Hiện tên bắt cóc Tiểu Dịch đã bị khởi tố.

Đinh Hương (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]MsDiG9kzix[/mecloud]