Dòng sự kiện:

Cậu bé bị chính cha đẻ bắt cóc suốt 13 năm

19:06 07/11/2015
Sau 13 năm bị chính cha đẻ bắt cóc, cậu bé mới phát hiện sự thật nhờ số an sinh xã hội không khớp.

 

 

 

 

Vụ án hi hữu xảy ra ở Mỹ. Khi Julian nộp đơn vào đại học, số an sinh xã hội của cậu không khớp với tên. Sau đó, nhà trường phát hiện ra tên của cậu bé có trong danh sách của Trung tâm Quốc gia về trẻ em bị mất tích và lạm dụng.

Vicki Anderson, đặc vụ FBI ở Ohio cho biết, họ nhận được tin báo ngày 30/10 về một thiếu niên 18 tuổi ở địa phương, có thể  là đứa trẻ đã mất tích hơn 10 năm trước.

Năm 2002, mẹ của Julian Hernandez báo cảnh sát về việc con trai mất tích. Khi đó, cậu bé mới  5 tuổi. Vào hôm Julian mất tích, cha của em, Bobby Hernandez, 53 tuổi, đáng lẽ phải chở con trai đến nhà trẻ nhưng ông ta đã biến mất cùng cậu bé. Nhà điều tra không tài nào tìm được cả hai.

Hôm 2/11, Bobby đã bị bắt giữ tại Ohio vì tội bắt cóc. "Tôi làm công việc này đã 25 năm nay, và chưa từng gặp chuyện như thế này. Đó là lý do ta yêu công việc và không bao giờ từ bỏ tìm kiếm", Johnny Evans, cảnh sát địa phương nói.

Phiên sơ thẩm vụ  bắt  cóc  kỳ  lạ  này  dự kiến diễn ra ngày 12/11.

SÔNG THAO (tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Xem thêm:

[mecloud]RqaSut853Y[/mecloud]