Dòng sự kiện:

Cậu bé Kem 4 tuổi đi chợ mua chanh

21:32 31/08/2015
"Cô xinh ơi, chanh cô bán thế nào?" - Cậu bé 4 tuổi hỏi.

Bố rủ Kem đi chợ:

- Hôm nay Bố con mình đi chợ nhá

- Nghe nói đi chợ là phải mặc cả hả bố. Con thấy bà nội buôn với bà hàng xóm thế.

- Cũng tuỳ con ạ.

- Con nghĩ bố là đàn ông nên sẽ ngại mặc cả, để con!

(Hẳn bố là đàn ông, thế con là gì? Hả ông tướng!!!)


Ra đến chợ:

- Cô xinh ơi, chanh cô bán thế nào?

(Cô chớp chớp mắt, chắc cả đời chưa ai khen thô mà thật thế)

- 3 nghìn 2 quả nhưng cô lấy con 1000 1 quả cho dễ tính nhé. 

- Chanh có vẻ ko nhiều nước cô nhờ

(Cô: ớ hợ)

- Không nhiều đấy.

- Cháu lấy 3 quả. 

- 3 nghìn

(Cậu tính tính rồi nhìn bố rồi thả mồi)

- 2 nghìn được không cô

- Không được cháu.

- Vầng thế thôi cháu cám ơn. Đi thôi Bố .

(Cậu vùng vằng bỏ đi)

- Thôi quay lại đây cô bán cho! Bố nhà anh. Ở đâu ra học đúng bài vở thế.

- Bố trả tiền đi. 2 nghìn thôi.

(Bố trả tiền trong lòng hoang mang)

- Thế là tiết kiệm được tiền cho bố mua ô tô nhá 

Bố:!!!!

P/s: Từ mai sẽ ko gọi nó là con nữa. Gọi là Anh Kem. Cho em theo học anh nhé!

Facebook Bảo Minh Nguyễn Đức