Dòng sự kiện:

Câu chuyện xúc động về bà cụ một mình đi xe buýt tìm cháu

22:32 26/07/2015
Câu chuyện chia sẻ của Bảo Trinh, nhân viên phụ xe buýt về bà cụ một mình đi tìm cháu giữa trời mưa lớn khiến nhiều người ngậm ngùi xót xa.

Theo Tri Thức Trực Tuyến, Cô gái Bảo Trinh (SN 1993), hiện là nhân viên bán vé xe buýt số 88 (tuyến Bến Thành - chợ Long Phước, TP HCM).

Vào lúc 15h ngày 25/7 vừa qua, trong khi đang làm việc trên tuyến xe của mình, Trinh bắt gặp một cụ già khoảng 80 tuổi, đội nón lá, không mang theo vật dụng gì, một mình đón xe buýt từ trạm Phú Hữu (Nguyễn Duy Trinh, quận 9, TP HCM). Tuy nhiên, đến cuối bến là chợ Long Phước, vẫn không thấy bà xuống.


Hình ảnh cụ bà trên chuyến xe buýt số 88 một mình đi tìm cháu được cư dân mạng lan truyền. Ảnh: Bảo Trinh/ Tri Thức Trực Tuyến.

Hỏi ra mới biết, bà đi kiếm cháu, trả tiền xe cho cháu nó đi về, mà nãy giờ cũng không thấy nó đâu. Cô gái cố gắng hỏi thêm thông tin để giúp đỡ, nhưng bà vẫn lặp đi lặp lại câu nói ban đầu.

Bảo Trinh cho hay, xe đến bến là nghỉ cách chuyến từ 15-20 phút. "Tôi với lái xe thấy khó xử, không biết giải quyết thế nào. Lúc sau, bà vẫn ngồi trên xe nên bác tài hỏi: 'Bây giờ, bà đi đâu?'. Bà đáp: 'Tôi lên chợ Bến Thành thì đón xe nào?'. Mọi người chỉ bà qua đường đón xe đi ngược lại. Tôi là nhân viên bán vé, không thể bỏ việc giữa chừng đưa bà đi được" - cô nói.

Hình ảnh bà cụ khiến Trinh xúc động và nhớ đến ông ngoại đã mất, ông từng hàng ngày một mình đi xe buýt số 88 lên Bệnh viện Ung Bướu (TP HCM) khám bệnh.

Trinh chia sẻ câu chuyện mà mình gặp phải trong ngày làm việc lên trang facebook cá nhân để mong muốn cộng đồng mạng tìm cháu giúp cụ hoặc người cháu có thấy thì về bên cụ.

Sau vài giờ đăng tải, bài viết của Bảo Trinh hút hơn 30.000 lượt like (thích), 15.000 chia sẻ, cùng hàng nghìn bình luận của dân mạng, ai cũng cầu mong cho người thân của gia đình biết chuyện để đón cụ về.

Cụ thể, đoạn chia sẻ của Trinh như sau:

"Ngoài trời đang mưa lớn lắm, bây giờ bà đi đâu? Sài Gòn - chiều mưa - bơ vơ lạc lõng", nữ nhân viên bán vé trên xe buýt viết về bà cụ một mình đi tìm cháu.

"Trên xe buýt của mình, có một cụ già, bà mua vé lên xe ngồi nhưng không xuống trạm nào hết. Đến bến cuối vẫn không thấy cụ xuống.

Mình hỏi: Bà ơi, bà xuống đâu?

Giọng run run, bà cụ trả lời: Đi kiếm đứa cháu, trả tiền xe cho nó về. Mà nãy giờ cũng không thấy nó đâu.

Mình hỏi tiếp: Cháu bà là ai? bao nhiêu tuổi rồi?

Bà không trả lời, chỉ nhìn mình, rồi lặp đi lặp lại câu 'Đi kiếm trả tiền xe cho nó về, mà không thấy nó đâu'.

Mắt bà cụ rất buồn, không biết đi đâu để tìm người thân. Bà ngồi nhìn xa xăm. Mình thấy thương lắm.

Đến Bến Long Phước, bà lại xuống bắt xe đi ngược lên chợ Bến Thành, quận 1, TP HCM. Chắc bà nghĩ đi vòng lên vòng xuống, để hy vọng gặp được người cháu. Bà sợ 'nó' không có tiền trả xe buýt đi về hay sao?

Ngoài trời đang mưa lớn lắm, bây giờ bà đi đâu? Sài Gòn - chiều mưa - bơ vơ lạc lõng".

Chi Chi (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video: [mecloud]bOMDWfqRen[/mecloud]