Dòng sự kiện:

Cha mẹ đội mũ bảo hiểm nhưng hồn nhiên chở con đầu trần dạo phố

15:00 29/09/2015
Các bậc cha mẹ chở con tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm khá đầy đủ nhưng họ lại để những đứa trẻ đầu trần.
 [mecloud]G0fJIRrbpN[/mecloud]

Và nếu chẳng may có va chạm giao thông thì những đứa trẻ lại là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Ghi nhận của PV, thời gian gần đây tại nhiều tuyến đường, trước cổng các trường tiểu học, THCS, các bậc cha mẹ dường như đang thờ ơ với tính mạng của con em mình qua việc không cho con em mình đội mũ bảo hiểm.

Bé gái này chỉ được đội một chiếc mũ vải mỏng và được mẹ cho đứng hẳn lên yên xe để quan sát đường phố.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên đó là trong khi nhiều cha mẹ tự trang bị mũ bảo hiểm khá đầy đủ cho bản thân thì con em họ lại không hề được trang bị mũ bảo hiểm mặc dù đó là những đối tượng đáng lẽ được ưu tiên bảo vệ hàng đầu khi ngồi trên mô tô, xe máy.

 

Trao đổi với PV, một phụ huynh ở Hà Nội phân trần: "Gia đình tôi cũng đã từng cho cháu đội mũ nhưng cháu không chịu vì vướng víu và khó chịu". 

Trong khi đó, một bậc phụ huynh lại bày tỏ: "Ôi trời, cần gì đội vì CSGT có bao giờ phạt trẻ không đội mũ bảo hiểm đâu mà chỉ phạt chúng tôi (tức phụ huynh - PV) thôi".

 

 

Những hình ảnh cha mẹ hồn nhiên chở con như này trên đường khiến nhiều người lo ngại.

Khi đề cập đến việc an toàn cho trẻ khi ra đường mà không được trang bị mũ bảo hiểm thì một bậc phụ huynh cho biết: "Mũ bảo hiểm an toàn thật đấy, nhưng tôi thấy cha mẹ điều khiển xe cẩn thận thì sẽ không có tai nạn đâu mà lo".

Cả nhà đi chơi tối, chở nhiều người và đều không đội mũ bảo hiểm.

Khánh Vy

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Video đang hot nhất:

[mecloud]aKJo2ee7eU[/mecloud]