Dòng sự kiện:

Cha nhẫn tâm bóp cổ con gái đến chết vì ăn trộm bao cao su

22:27 30/09/2015
Người cha nhẫn tâm bóp cổ đứa con gái 19 tuổi của mình đến chết khi bị bắt quả tang đang ăn trộm bao cao su.

Báo Người lao động dẫn nguồn tin từ tờ Daily Mail (Anh) hôm 28/9 cho biết ông Khan, người gốc Pakistan, được cảnh sát thông báo con gái Lareeb (19 tuổi) của mình ăn cắp bao cao su nên nghĩ rằng cô bé đã quan hệ với bạn trai – người bị cả gia đình cấm cản.

Theo thẩm phán tòa án ở TP Darmstadt - Đức, bà Shazia (41 tuổi, vợ ông Khan) khai rằng mình không có tiếng nói trong gia đình nên không thể ngăn được chồng giết con gái. Vào đêm bóp cổ Lareeb, ông Khan gửi con gái thứ 2 tên là Nida tới nhà người thân. Sau đó, ông lẻn vào phòng riêng của Lareeb và bóp cổ cô đến chết. Bà Shazia cho biết trước đó Lareeb cãi và đánh lại cha khiến ông Khan tức giận.

Người cha tại tòa án. Ảnh: Daily Mail

Asadullah Khan và vợ là Shazia sau đó đã mặc quần áo cho xác cô con gái Lareeb đã chết, vốn là một kỹ thuật viên nha khoa.

Họ đã đẩy xác Lareeb trên một chiếc xe lăn từ căn hộ của mình tới chiếc xe của gia đình, lái xe tới một bờ kè vắng vẻ ở thành phố Darmstadt, Đức nơi họ đang sinh sống, và đẩy cái xác xuống nước.

Ông Khan và vợ bị cảnh sát bắt giữ vài ngày sau khi thực hiện tội ác. Cặp vợ chồng theo đại Hồi này– đến từ Pakistan và đang định cư tại Đức – bị tòa án Darmstadt cáo buộc tội giết người.

Trong nước mắt, Khan, 51 tuổi đã thú nhận tội trạng của mình bởi trong mắt ông con gái đã mang tới cho gia đình ‘sự nhục nhã’ vì yêu một chàng trai mà ông không ưng ý. Ông và vợ đã được sắp đặt để kết hôn với nhau, và ông muốn con gái mình cũng vậy.

Trong khi đó, bà Shazia khai rằng bà không thể cứu con gái vì luôn luôn phụ thuộc vào chồng và sống như một nô lệ. “Tôi không thể ngăn ông ấy lại, tôi bị bệnh thấp khớp và không đủ sức để chống lại ông ấy. Tôi muốn hét lên nhưng tôi không thể”, bà Shazia cho biết.

Bà mẹ cũng khóc lóc tại phiên tòa và đổ lỗi cho người chồng.

Bà này cũng nói rằng cô con gái Lareeb đã vắng nhà trong vài ngày liên tiếp và không đeo khăn trùm đầu. Họ chỉ tìm được Lareeb khi nhận được bức thư cảnh sát gửi về nói rằng cô bị bắt vì ăn cắp bao cao su trong siêu thị.

Cô bé Nida hôm 28/9 xuất hiện tại phiên tòa để làm chứng chống lại cha mẹ mình. Khi Nida có mặt, bà Shazia đưa tay lên vẫy nhưng cô bé giả bộ không thấy. Trái với những gì bà Shazia khai với cảnh sát rằng bà bị chồng đàn áp, Nida kể mẹ cô bé có thể làm mọi thứ bà ấy muốn, không lệ thuộc vào ai. Bà ta cũng thường đánh cô bé bằng một cây gậy.

“Chúng cháu không bao giờ được phép nói về bạn trai của chị Lareeb. Cha cháu thường bảo chị ấy phải kết hôn ở Pakistan” – Nida nói.

Khánh Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

>> Video đang được xem nhiều nhất:

[mecloud]ZNdA3WqXmm[/mecloud]