Dòng sự kiện:

Chân dung người tình ghen tuông của cô gái tử vong trong khách sạn

20:01 10/10/2015
Theo như lời kể của người thân, trong một lần đi du lịch, chị H. quen biết và có tình cảm yêu đương với bạn trai người Singapore từ tháng 4/2015 cho đến ngày phát hiện tử vong trong khách sạn. Và cũng từ mối tình này để lại nhiều sau khi H. tử vong bất thường.

[mecloud]e2zDxYqgAX[/mecloud]

Quen nhau trong một lần đi du lịch

Cô gái trẻ xinh đẹp Lâm Thị H. (SN 1991, trú tại Lục Ngạn, Bắc Giang) được phát hiện tử vong trong khách sạn B. trên đường Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) vào chiều ngày 30/9, đã gây bất ngờ, xôn xao dư luận những ngày qua.

Để hiểu rõ hơn về sự việc xảy ra cũng như chuyện tình cảm của chị H. được dư luận quan tâm thời gian qua, PV đã có cuộc trao đổi với chị Lâm Thị D. (chị gái ruột của nạn nhân) vào sáng 4/10.

Trao đổi về sự việc đau lòng xảy ra với em gái, chị D. chia sẻ, hôm thứ Bảy (ngày 26/9), nam thanh niên gốc Singapore, người yêu của em gái chị D. sang Việt Nam chơi. Sau đó, hai người này xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nên H. để người yêu lại khách sạn B. rồi đi về.

Tuy nhiên, đến khoảng 23h cùng ngày, không biết người yêu nịnh thế nào, H. lại ra khách sạn. “Đến sáng hôm sau, Chủ nhật (ngày 27/9), hai đứa tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, con bé lại về nhà. Khi về nhà tôi có hỏi làm sao mà hai đứa cãi nhau thì con bé bảo: “Chán không muốn yêu nữa”.

Cô gái xinh đẹp tử vong bất thường trong khách sạn

Vì là hai chị em ruột, lại ăn ở cùng nhau nên mọi sinh hoạt cũng như chuyện riêng tư con bé đều tâm sự với tôi. Không hiểu vì sao, đến khoảng 17h cùng ngày (27/9), con bé lại ra khách sạn với người yêu. Khi đi, tôi có hỏi “mày lại đi đâu đấy” thì con bé bảo “cậu ta lại nịnh em nên em ra với cậu ta””, chị D. nhớ lại lần ra khỏi nhà cuối cùng của em gái.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm giữa em gái và người bạn trai gốc Singapore, chị D. cho biết, em gái mình và người bạn trai gốc Singapore quen biết nhau từ tháng 2 năm 2015 sau đó thì có tình cảm yêu đương.

“Đợt tháng 2 năm 2015, em gái tôi đi du lịch ở Singapore, trong lần đi du lịch này thì có quen biết với cậu bạn trai bây giờ. Sau khi quen biết và trao đổi số điện thoại, khi về nước em gái tôi và cậu ta thường xuyên nói chuyện với nhau.

Đến khoảng tháng 4/2015, em gái tôi và cậu ta có tình cảm yêu đương. Trong thời gian có tình cảm với nhau, cậu ta thường xuyên về Việt Nam thăm em gái tôi. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, hầu như cuối tuần nào cậu ta cũng về, có tuần cậu ta còn về hai lần. Trong những lần về Việt Nam, gia đình tôi cũng hay gặp cậu ta, người đeo kính cận và nước da ngăm đen trông có vẻ rất trí thức nhưng vì bất đồng ngôn ngữ nên gia đình tôi cũng không nói chuyện được nhiều”, chị D. chia sẻ về chuyện tình cảm của em gái.

[mecloud]sydWjC6nN4[/mecloud]

Bắt bạn gái bỏ nghề vì sợ yêu người khác?

 Cũng theo lời chị D., em gái chị nói và viết thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung. Tuy nhiên, người yêu chị H. không hề nói được tiếng Việt. Trước khi có tình cảm với nam thanh niên người gốc Singapore, chị H. đang học nghề cắt tóc, gội đầu.

"Từ khi hai đứa có tình cảm yêu đương thì con bé không học nghề cắt tóc gội đầu nữa vì cậu người yêu nó không cho theo học tiếp. Bởi cậu ta bảo học cắt tóc gội đầu sẽ mất nhiều thời gian và tiếp xúc với nhiều người nên dễ nảy sinh tình cảm với người khác, cậu ta nhất quyết không cho học. Sau đó, em gái tôi bỏ học nghề cắt tóc gội đầu và ở nhà.

Trước khi xảy ra sự việc đau lòng này, giữa em gái tôi và cậu ta xảy ra mâu thuẫn vì không hợp tính nhau. Em gái tôi cũng đã nghĩ đến việc chia tay cậu ta.

Trong khoảng thời gian hai đứa yêu nhau từ tháng Tư cho đến nay không xảy ra mâu thuẫn gì lớn, cậu ta cũng chưa có lần nào có hành vi bạo lực với em gái tôi. Tuy nhiên, cậu ta là một người rất hay ghen và si tình, có lần hai đứa cãi nhau, cậu ta bay sang Việt Nam và đứng “trồng cây si” trước cửa nhà tôi 2 – 3 tiếng đồng hồ đợi bằng được em gái tôi xuống mới chịu", chị D. cho biết.

Cũng theo thông tin từ gia đình chị H., trong khoảng thời gian yêu nhau, chị H. và người yêu thường xuyên đi du lịch ở nhiều nơi như Hạ Long, Vũng Tàu, Sài Gòn...chính vì thế nên sau khi gọi điện cho chị H., nhưng chị không nghe máy vào sáng thứ Hai, mọi người trong gia đình nghĩ chị H. đi du lịch cùng người yêu.

Gia đình mong cơ quan công an điều tra cái chết bất thường

Theo chị M. (chị họ nạn nhân- PV), trong lúc mất liên lạc với người thân, cô đã đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của H., mục đích tìm hiểu người em họ trò chuyện lần cuối với ai để hỏi thông tin.

"Đọc đoạn trò chuyện ở Facebook, tôi biết H. đặt mua của ai đó loại trà túi dành riêng cho nam giới. Đoạn chat kết thúc vào rạng sáng thứ Hai (28/9)", cô cho biết. Cả ngày hôm đó, nhiều người thân tỏa đi những điểm H. hay lui tới nhưng không có kết quả. 18h cùng ngày, một người dùng điện thoại của H. nhắn tin cho chị ruột cô với nội dung: “Tôi đang đi ra ngoài ăn với bạn bè”.

Chị M. khẳng định, chưa bao giờ em họ sinh năm 1991 nhắn tin cho người thân với nội dung kỳ lạ như vậy. Hỏi về tình hình sức khỏe của H. trước khi gặp nạn, chị họ nạn nhân cho biết, H. hoàn toàn bình thường, không có bệnh tật. Nên gia đình H. khẳng định cái chết bất thường của con gái và mong cơ quan công an sớm điều tra làm rõ.

[mecloud]wdPDKHOsCn[/mecloud]

Theo Hải Sơn/Hôn nhân & Pháp luật