Dòng sự kiện:

Chàng trai lên mạng nói có 4 tỷ trong tay mà “không biết làm gì”

07:12 13/11/2015
Một chàng trai đã lên mạng chia sẻ băn khoăn khi không biết phải làm gì với số tiền 4 tỷ của mình khiến dư luận xôn xao.

 

 

 

 [mecloud]ondAiifAGk[/mecloud]

Mới đây, trên một trang web có số lượng thành viên đông đảo, đặc biệt là nhiều thành viên phụ nữ, một chàng trai có nick name nguoitrongmong_19** có chia sẻ:

“Mình hiện 31 tuổi, TP.HCM, hiện đang làm cho 1 doanh nghiệp nước ngoài với thu nhập khoảng 5000$/tháng (làm thuê).
Do tính chất công việc bên mình không thể mở công ty riêng mà chỉ đi làm mướn, nên sau 1 thời gian còng lưng cày bừa cả ngày lẫn đêm (thường làm 14-16 tiếng/ngày) mình tích cóp được khoảng gần 4 tỷ - tiền chân chính, tự sức làm ra.

Do chứng khoán thời gian này giở chứng, và cảm thấy khó ăn nên mình đã rút ra số tiền lớn, chỉ còn khoảng 300 triệu cho chứng khoán. Số còn lại được gửi cho ngân hàng với lãi suất thấp ngắn hạn.

Mình thích kinh doanh và còn độc thân, thích mạo hiểm và cũng ko muốn đồng tiền nằm chết 1 chỗ nên mạo muội nhờ các bạn tư vấn giúp, làm sao có thể kiếm thêm khoảng >5%/tháng so với số vốn bỏ ra:

1. Nếu bạn có ý tưởng có thể inbox để mình cùng nhau hợp tác, công việc hiện tại của mình là chỉ làm công ăn lương mà thôi chứ ko thể mở rộng được. (khuynh hướng ưu tiên nhất).

2. Mua 1 chiếc xe Camry khoảng 1,2 tỉ để chảnh chọe với đời, còn lại gửi ngân hàng lấy lãi suất bèo nhèo và chấp nhận an phận, với lại từ nhỏ gia cảnh nghèo khó đã mơ ước như vậy rồi, dù sao cũng muốn "sống là để tận hưởng" vì vốn đời là vô thường cơ mà (nhưng trí cùng lực kiệt thì mới dùng phương pháp này).

3. .....(ai có kế gì thì cứ hiến cho mình, sẽ có phần quà hậu hĩnh nếu thấy ok).

Hiện tại mình đi làm bằng bus, công ty cách nhà khoảng 40km, và chạy 1 chiếc xe honda 67 cổ, trị giá chiếc xe khoảng 6 triệu
Mình chân thành nhờ các bạn giúp, xin đừng ném đá tội nghiệp mình, vì mình chẳng biết thổ lộ cùng ai.”

[mecloud]fwmOIuCaxo[/mecloud]

Ngay sau khi đăng tải, nhiều thành viên trong trang web này đã tham gia bình luận rất hào hứng. Một số người ca ngợi chàng trai 8x này quá giỏi giang, thành đạt.

Thành viên degiocuondi *** viết: "Ôi 4 tỷ. Nếu mình có số tiền đó mình sẽ mua một miếng đất mặt đường trung tâm thành phố (hoặc nhà cấp 4 ) sau đó thuê kiến trúc sư thiết kế một ngôi nhà thật đẹp theo sở thích của mình, mua sắm một số tiện nghi trong nhà". 

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, anh chàng này quá "khoe khoang, lố bịch". Có người lại đề nghị anh hợp tác kinh doanh, đầu tư vốn.

Bên cạnh đó, cũng có một số người hào hứng "hiến kế" cho anh. Bạn Phamnhatnam cho biết: "Với số tiền này, kinh nghiệm của mình như sau: 

1. 10% gửi ngân hàng để phòng ngừa rủi ro về bệnh tật, hoặc mất việc 1 thời gian dài..

2. 5% mua bảo hiểm

3. 8% lập quỹ cho bạn bè, người thân mượn khi họ túng thiếu.

4. 2% từ thiện

5. 75%: Thành người đầu tư : Bạn đi làm công ăn lương, không có kỹ năng kinh doanh thì đừng bao giờ biến mình thành doanh nhân, mà hãy trở thành nhà đầu tư. Nếu bạn tìm đúng đối tác thì bạn có lợi nhuận, sai đối tác thì nguy cơ mất vốn hoặc nợ nần rất cao. Vậy nên tìm hiểu kỹ. Bạn nên đầu tư vào 2 - 3 hạng mục kinh doanh. Nguyên tắc lựa chọn hạng mục để đầu tư:
- Ngành nghề kinh doanh tạo ra doanh thu, lợi nhuận đều đặn, không có rủi ro, tỷ suất lợi nhuận hơn lãi vay ngân hàng.
- Ngành nghề kinh doanh mang lại siêu lợi nhuận, gấp 3-5 lần lãi vay ngân hàng.
- Ngành nghề kinh doanh mang lại sự nổi tiếng, thương hiệu (không phải kiểu scandal)".

"Mình nghĩ có số tiền đó bạn nên mua một mảnh đất gần trường đại học nào đó hoặc gần khu công nghiệp rồi xây 1 chung cư mini cho thuê thu tiền hàng tháng. Hàng ngày vẫn đi làm công ăn lương cho nhàn đầu vì kinh doanh cũng khá đau đầu chứ dễ thì ai cũng muốn làm. Sau một thời gian kiếm được thêm tiền và có cơ sở ổn định thu tiền rồi thì ta bắt đầu hưởng thụ xe hơi, biệt thự ... vì cuộc sống chả biết sống được đến đâu để tiền mà ko tiêu thì người khác tiêu hộ", thành viên bomehainam đóng góp ý kiến.

Khánh Vy

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]NLuyG5LZFi[/mecloud]