Dòng sự kiện:

Choáng ngợp trước đại nhạc hội Hoa tháng 5 của trường Đoàn Thị Điểm

Yến Anh
15:13 28/05/2017
“Đại nhạc hội” dành cho thiếu nhi mang tên “Hoa tháng 5” được trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội ngày 27/5.

“Hoa tháng 5” là chương trình nghệ thuật được tổ chức hai năm một lần vào thời điểm kết thúc năm học, nhằm tạo cơ hội cho học sinh và giáo viên trong trường giao lưu, gặp gỡ trong một không gian nghệ thuật, đồng thời, cũng là dịp để cô và trò nhà trường báo cáo với các bậc phụ huynh về một khía cạnh quan trọng trong công tác giáo dục toàn diện học sinh. 

Năm nay, chương trình được dàn dựng đặc biệt công phu nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập trường, với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, có sự tham gia của hơn 2.700 diễn viên không chuyên – là các cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Hàng ngàn diễn viên của trường đã tập luyện miệt mài trong vòng một tháng trời với sự tham gia dàn dựng, tư vấn của nhiều đạo diễn, nghệ sỹ nổi tiếng để chương trình có thể diễn ra một cách hoành tráng và chuyên nghiệp nhất, xứng đáng là “đại nhạc hội” dành cho học sinh lớn nhất tại Hà Nội.

Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng nhà trường.

Chia sẻ với báo giới, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Hiền – Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: “Trong suốt 20 năm thành lập và phát triển của trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội, tôi luôn tâm niệm phải làm sao xây dựng được một ngôi trường đào tạo ra những học sinh phát triển toàn diện, tạo được uy tín đối với phụ huynh, với mô hình giáo dục hiện đại, luôn cập nhật theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời, vẫn trang bị được cho học sinh những nền tảng truyền thống vững chắc để các em có thể bước ra thế giới với tâm hồn Việt.

Những chương trình nghệ thuật Hoa tháng 5 của chúng tôi trong suốt những năm qua cũng không nằm ngoài định hướng đó. Thông qua chương trình lần này, chúng tôi muốn gửi tới các con học sinh thông điệp về lòng nhân ái và hướng thiện, về tình yêu thương, đùm bọc và chia sẻ, về những ước mơ bay cao, bay xa, khát khao chinh phục những thử thách”.

Ca sỹ Đăng Dương, một vị phụ huynh đặc biệt trình diễn ca khúc Silent Night cùng các em học sinh khối 2, khối 4 và cô giáo Huyền Trang.

Ca sỹ Đăng Dương - đại diện cho các phụ huynh có con học tập tại trường, đồng thời cũng là một nghệ sỹ tham gia biểu diễn trong chương trình - chia sẻ: “Tôi có hai cậu con trai đều là học sinh của trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội. Gắn bó với trường đã gần 10 năm nay, hai vợ chồng tôi hoàn toàn yên tâm về chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường. Tôi cũng đánh giá cao triết lý giáo dục của trường trong việc định hướng đào tạo ra những học sinh phát triển toàn diện Đức - Trí - Thể - Mỹ.

Ở đây, các con tôi không chỉ được thể hiện hết trí tuệ, năng khiếu mà còn được nuôi dưỡng lòng nhân ái, biết yêu thương, quan tâm đến mọi người. Tôi cho rằng những điều này đặc biệt quan trọng trong thời đại ngày nay. Là một nghệ sỹ, tôi cũng thường xuyên được nhà trường mời tham dự các chương trình văn nghệ trong các dịp lễ lớn, nhưng lần này, tham gia đêm nhạc “Hoa tháng 5”, tôi có cảm xúc rất đặc biệt.

Tôi cảm nhận được sự đầu tư bài bản, công phu, chuyên nghiệp của nhà trường, điều đó có ý nghĩa đối với các con không phải chỉ trong một đêm diễn, mà còn thể hiện sự quan tâm của nhà trường đến văn hóa, nghệ thuật, đến công tác đào tạo toàn diện dành cho học sinh trong cả một chặng đường dài”. 

Bé Gia Khánh, lớp 3A7 hóa thân thành ông đồ trong tiết mục Thư Pháp.

 

Đạo diễn Trần Lực  - phụ huynh của 2 bé Bông và Bờm đang học tại trường, chia sẻ cảm xúc.

 

Hiền Anh - quán quân Đồ Rê Mí 2007 - cựu học sinh Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

 

Phần trình diễn trang phục dân tộc của các cô giáo.

 

Tiết mục Cô bé bán diêm

Tiết mục Em là hoa hồng nhỏ được dàn dựng theo âm hưởng Tây Nguyên với tiếng đàn K'lông pút.

 

Tiết mục Mùa thu ngày khai trường được thể hiện bởi 180 em học sinh khối 4 cơ sở 2.

 

Thông qua những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chương trình là một câu chuyện được viết bằng âm nhạc về Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông tràn đầy tình nhân ái, cũng là câu chuyện về hành trình 20 năm nâng bước những ước mơ, khát vọng bay cao, bay xa của nhiều thế hệ giáo viên, học sinh Đoàn Thị Điểm.

Nguồn: Gia đình Việt Nam