Dòng sự kiện:

Chồng "soái ca" nấu 600 món ăn ngon cho vợ trong 9 tháng

03:00 09/12/2015
Dân mạng gọi người đàn ông này "soái ca" khi sẵn sàng nấu hàng trăm món ăn ngon cho vợ vì cô bị mất cảm giác thèm ăn sau sinh.
[mecloud]GXsGETfssT[/mecloud]

Theo tin tức từ Chinadaily, người đàn ông này tên là Li Ping, một chủ nhà hàng và một đầu bếp ở Thành Đô, Trung Quốc.

Gia đình hạnh phúc của Li Ping.

Li Ping bắt đầu nấu ăn cho vợ từ lúc vợ anh bị mất cảm giác thèm ăn sau khi sinh con gái đầu lòng vào hồi đầu tháng 2 vừa rồi.

Người chồng "soái ca" này đã nấu liên tục 600 món ăn sáng khác nhau trong suốt gần một năm để phục vụ vợ yêu sau sinh.

Các món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và đẹp mắt.

Trong 273 ngày, Li Ping đã nấu khoảng 600 món ăn khác nhau để phục vụ vợ trong bữa ăn sáng như bánh bao hấp, sủi cảo, vịt quay, bít tết Mexico, bánh mì Pháp, súp nấm chay...

Ông chồng "soái ca" này thậm chí còn vô cùng tỉ mỉ trong việc trình bày các món ăn vì anh muốn vợ mình sớm lấy lại cảm giác thèm ăn.

Người vợ của Li Ping đã vô cùng cảm động và rất thích các món ăn chồng nấu và khuyến khích anh chụp lại và chia sẻ hình ảnh những món ăn của mình trên các mạng xã hội là WeChat và Weibo.

Đến thời điểm hiện tại, Li Ping đang dần trở thành một hiện tượng mạng với hàng nghìn người dõi theo những bức ảnh mới nhất về bữa sáng cho vợ của ông chồng "soái ca" này.

Được biết, Li Ping và bà xã quen nhau khi cô đến làm nhân viên trong nhà hàng của Li Ping.

Sau khi kết hôn 3 tháng thì họ có con. Dù làm đầu bếp nhưng hiếm khi Li Ping nấu ăn ở nhà và 2 vợ chồng thường ra ngoài ăn sáng.

Sau khi sinh con, bệnh viên nơi vợ Li Ping ở cũng có cung cấp các suất cơm bà đẻ giúp sản phụ nhanh phục hồi và có sữa cho con bú nhưng vợ anh không thể ăn nổi nên anh đã quyết định tự tay nấu cho vợ mình.

Khánh Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

 [mecloud]r3XYzE89ao[/mecloud]