Dòng sự kiện:

Chuyện ảnh: Tình yêu bi kịch của hai cô gái Ấn Độ xinh đẹp

17:52 09/09/2015
Bộ ảnh về câu chuyện buồn của một đôi đồng tình nữ Ấn Độ khiến người xem ngậm ngùi, xót xa.

Nhiếp ảnh gia Arjun Kamath đã kể lại một câu chuyện tình buồn xót xa của hai cô gái trẻ và sự kỳ thị của xã hội với cộng đồng LGBT Ấn Độ.

Kamath cho biết người trẻ Ấn Độ phải đối diện với quá nhiều vấn đề, nó khá giống với hình tượng một người vừa mầy mò chui ra từ chiếc tủ quần áo.

Nhưng việc chơi với một vài người bạn đồng tính giúp anh thấu hiểu về vấn đề này nhiều hơn.

Shraddha Srinath, một trong hai người mẫu của bộ ảnh, đã đồng ý thực hiện bộ ảnh này ngay sau khi nhận được lời mời.

"Ban đầu, người xem sẽ chỉ cảm thấy ấn tượng bởi chất lượng của bộ ảnh, từ trang phục cho đến cách thể hiện...

Nhưng sau khi xem kỹ càng, người ta mới nhận ra rằng nó không chỉ là những bức hình đẹp mà còn là một chuyện tình đẹp ẩn giấu bên trong. Điều đó đã khiến họ hứng thú và họ bắt đầu nhập tâm vào câu chuyện", Srinath chia sẻ.

Nhiếp ảnh gia Arjun Kamath cho biết để thực hiện những chủ đề nhạy cảm kiểu này tại Ấn Độ là điều không hề dễ dàng bởi những tranh cãi có thể làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. 

 "Nhưng thật may là chúng tôi đã nhận được phản hồi tốt, điều đó có nghĩa là chúng tôi đã đi đúng hướng", Arjun Kamath chia sẻ.

Những đau đớn, va vấp khiến họ càng trưởng thành và yêu thương nhau hơn.

Sự xuất hiện của một người đàn ông chuyển giới như sự bảo bọc, giúp đỡ hiếm hoi cho đôi đồng tính nữ.

Những nhóm người bịt mặt mang theo xiềng xích, đại diện cho sự khắt khe của dư luận.

Cặp đôi bị xích lại

Họ bị nhốt lại trong chính chiếc vỏ mình từng bước ra.

Và cuối cùng bị thiêu sống

Trong sự bàng hoàng của người đàn ông chuyển giới.

Tường Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin