Dòng sự kiện:

Chuyện đáng yêu của thiên thần nhỏ

02:00 01/08/2016
Bạn ấy mới 5 tuổi, có hai má phúng phính và đôi mắt tròn xoe. Bạn ấy có rất nhiều chuyện đáng buồn cười.

1. Bạn ấy đang chơi thì đột nhiên quay sang nhìn mẹ, tròn xoe mắt và nói: "Mẹ ơi, cuối tuần này nhà mình đi nhà hàng mầu nâu đi". Bạn ấy còn đang học mẫu giáo, chưa biết chữ nên các nhà hàng, bạn ấy đặt theo màu sắc.

Mẹ cười hỏi: "Cuối tuần, con hay thích đi bách thú cơ mà".

"Đi bách thú tốn tiền lắm mẹ ạ. Mình không có đủ tiền mua rau cho dê đâu".

Chẳng là khi vào bách thú, bố hay mua rau ở đó để bạn ấy cho các con dê ăn.

Với bạn ấy, tiền mua rau nhiều hơn tiền vào nhà hàng ăn.

2. Một bữa, bạn ấy vừa về nhà là chạy tới ngay bên mẹ để kể với mẹ một chuyện rất... giật gân với bạn ấy. Đó là "mẹ ơi, vừa nãy, con thấy bà ngoại đang cắt tai Chư Bát Giới đấy mẹ ạ".

Khi bạn ấy nói câu này, bạn ấy tròn xoe mắt nhìn mẹ với vẻ rất ly kỳ, miệng thì nhành ra rất sinh động.

Mẹ phì cười với cách tư duy của bạn ấy và giải thích với bạn ấy là bà làm nem tai thôi.

3. Cuối tuần vừa rồi, vì bạn ấy đã ăn tối ở nhà bà ngoại sớm rồi nên bạn ấy rất vui vẻ thông báo với bố mẹ rằng mình không phải ăn nữa, bạn ấy được chơi khi cả nhà ăn cơm.

Mẹ đồng ý thôi. Vậy là cả nhà ăn tối, nói chuyện với nhau vui vẻ. Bạn ấy thì nằm khểnh chơi một mình.

Được một lúc, tự nhiên bạn ấy than: "Mình bị chết đói cả ngày!".

Mẹ biết nhưng tỉnh bơ, làm như không nghe thấy. Thế là bạn ấy lại nói to câu trên lần nữa.

Thế là mẹ cố nín cười, quay ra rủ bạn ấy vào ăn với mẹ. Và bạn ấy ăn thêm tận... 2 bát cơm nữa. Ăn xong, bạn ấy còn xin thêm 2 chim chim cơm.

Chẳng là mỗi khi bạn ấy không chịu ăn, mẹ hay nắm thành những nắm cơm nhỏ xíu như quả trứng chim cút rồi dụ bạn ấy ăn. Vậy nên bây giờ, bạn gọi những nắm cơm nhỏ xíu ấy là chim chim cơm.