Dòng sự kiện:

Clip học tiếng Anh cùng Nhật Nam: Người làm đồ chơi bột màu

18:51 04/01/2016
Đỗ Nhật Nam vừa chia sẻ trên trang cá nhân bài viết kèm video về người làm đồ chơi bột màu với hy vọng "mang lại sự hứng thú về tiếng Anh cho các em".

 

 

 

Nhật Nam viết: “Kính gửi các cô các chú! Tháng này con sẽ gửi bài kèm video. Vì chưa chuẩn bị được nhiều nên video chưa có những hình ảnh minh họa. Con sẽ hoàn thiện dần ở những số sau. Các cô chú động viên các em nói và thu âm lại hoặc có thể “diễn kịch” cho bố mẹ cũng được ạ.

Con hy vọng đã mang lại sự hứng thú về tiếng Anh cho các em.

Con chào các cô chú”.

Đỗ Nhật Nam

Sau đó, cậu bé còn cẩn thận ghi lại phần tiếng Việt và tiếng Anh của bài nói. Bài chia sẻ của Nhật Nam vô cùng hữu ích cho các bé học tiếng Anh.

Các mẹ cùng tham khảo và động viên con em mình học tập theo bé Nhật Nam nhé.

Đây là clip của Nhật Nam:

[mecloud]DRRdi4NBW2[/mecloud]

Và dưới đây là nội dung của bài nói cả phần tiếng Việt và tiếng Anh:

Phần tiếng Việt:

Người làm đồ chơi

1. Bác Nhân, hàng xóm nhà tôi là một người làm đồ chơi bằng bột màu.

Ở ngoài phố, cái cây cắm đồ chơi của bác dựng chỗ nào là chố ấy có trẻ con xúm lại. Các bạn ngắm những đồ chơi, tò mò xem bác nặn những ông Bụt, Thạch Sanh, Tôn Ngộ Không, những con vịt, con gà... sắc màu sặc sỡ.

Bác Nhân rất vui với công việc của mình.

2. Dạo này hàng của bác Nhân bỗng bị ế. Những đồ chơi mới bằng nhựa xuất hiện.

Một hôm bác Nhân bảo: Bác sắp về quê làm ruộng, không nặn đồ chơi nữa.

Tôi suýt khóc nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.

- Bác đừng về, bác ở đây làm đồ chơi cho chúng cháu.

- Nhưng dạo này chẳng mấy ai mua đồ chơi của bác nữa.

- Cháu sẽ mua và rủ bạn cùng mua.

Bác cảm động ôm lấy tôi.

3. Hôm sau là buổi bán hàng cuối cùng của bác Nhân. Sáng ấy tôi gom được mười nghìn đồng. Tôi chia nhỏ tiền, nhờ mấy bạn đến mua giúp đồ chơi cho bác.

Gặp bác chiều ấy, bác rất vui. Bác tặng rôi hai con giống đồ chơi rồi kể: Bác bán hết hàng. Thì ra vẫn còn nhiều bạn thích đồ chơi của bác.

Bác còn bảo: Về quê bác cũng sẽ nặn đồ chơi để bán. Nghe nói trẻ ở nông thôn thích chơi đồ chơi này hơn trẻ thành phố.

Sau đây là những câu hỏi em nhé:

1. Em đã bao giờ thấy những đồ chơi bằng đất nặn chưa? Em có thích không?

2. Tại sao bạn nhỏ trong bài lại gom hết tiền của mình sau đó chia cho các bạn nhỏ để mua đồ chơi của bác Nhân?

3. Nếu được chọn giữa đồ chơi bằng nhựa với đồ chơi bằng đất nặn, em sẽ chọn đồ chơi nào? Tại sao?

Em sẽ cùng hoạt động sau nhé:

1. Thử lấy đất nặn một món đồ chơi và miêu tả về chúng. Hoặc nếu không em chụp ảnh cho các bạn cùng xem nhé.

2. Em đã bao giờ mua đồ chơi bằng đất nặn chưa? Anh đã từng mua thử rồi, anh thích lắm nhưng chơi những đồ chơi này không được lâu như đồ chơi bằng nhựa. Vậy theo em, có cách nào để những đồ chơi dân gian sẽ bền hơn và được nhiều trẻ em thích hơn?

3. Em hãy đóng giả mình là người bán đồ chơi và chơi với các bạn nhé.

Phần tiếng Anh:

1. Mrs. Nhan, my neighbor, is a maker of colorful play-doh toys.

Her toy booth, which often lies on the sidewalk of the street, is always surrounded with children. They gaze their curious eyes upon the different items being displayed, watching Mrs. Nhan attentively as Mr.But, Thach Sanh, Ton Ngo Khong, and various other characters and animals of different sizes and shades of color appear from the palm of her hand.

Mrs. Nhan loves her job. Just recently, however, not many people have bought her toys at all as plastic toys became more and more popular. One day, she said to me: I’m going back home to work on the farm. I’m not going to sell these toys anymore.

I almost broke into tears, yet still tried to appear composed.

- Please don’t leave! Stay here and make toys for us! – I pleaded

- But people do not buy my creations anymore.

- My friends and I will buy them for you!

Mrs. Nhan’s face saddened as she embraces me in her arms.

The next day, she brought the toy trolley out to the street for the last time. I gathered 10 thousand dong, then split it down to different portions so each of my friends could come to her and buy a piece of toy.

Meeting Mrs. Nhan that afternoon, she was overwhelmed with joy. She handed me two play-doh animals, then told me that she was able to sell all of her creations today, and that there are still children who love her toys. Finally she said: I’m still going to bring my toy trailer back home to the countryside. I heard that the children there appreciate these handcrafted items much more.

Questions:

1. Have you ever seen any play-doh toys? If so, do you like them?

2. Why did the narrator gather the money and then divide it to his friends so that they could buy Mrs. Nhan’s toys?

2. If you get to choose between handcrafted and plastic toys, which one would you prefer?

Let’s take part in this activity: Use play-doh to make an animal, character or object, and then describe it. You could also take a photo of it to show to your friends.

Have you ever tried playing with a handcrafted toy? I have, and I find it a wonderful experience. However, they are much less durable than plastic toys. In your opinion, are there any methods to make traditional, handcrafted toys more likable and more appealing to children?

Act the story out with your friends and play the role of the toy maker.

Anh Tuấn

Nguồn: Gia đình Việt Nam

>> Xem thêm clip: [mecloud]PSiTMDBNaN[/mecloud]