Dòng sự kiện:

Cô dâu được người mang trái tim cha mình dẫn vào lễ đường

02:00 13/08/2016
Một cô dâu ở bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, đã được người đàn ông mang trái tim cha cô dẫn tay đi vào nhà thờ làm lễ cưới.

Tại Kenia, có một lễ cưới đặc biệt vừa diễn ra, trong đó, người dắt tay cô dâu vào nhà thờ không phải là cha cô, mà là người đàn ông mang trái tim của cha cô.

Ông Arthur Thomas dẫn Jenny Stepien vào lễ đường.

Cô dâu tên là Jenny Stepien. Cha của cô đã chết cách đây 10 năm trong một vụ giết người và tim ông được cấy ghép cho ông Arthur Thomas.

Gần ngày cưới của mình, Jenny Stepien đã viết thư cho ông Arthur Thomas, hỏi rằng ông có thể thay cha cô, dẫn cô vào lễ đường không. Ông Arthur Thomas đã rất hạnh phúc khi được làm điều này.

Họ chỉ gặp nhau một ngày trước khi lễ cưới diễn ra. Chính trong ngày cưới của mình cô đã lần đầu tiên sau mười năm được đặt tay cảm nhận nhịp đập trái tim cha mình và nước mắt cô đã rơi.

SONG LINH/ Theo Gia đình Việt Nam