Dòng sự kiện:

Cô gái 19 tuổi nhấc bổng ô tô để cứu bố trong vụ cháy nổ

21:38 11/01/2016
Một cô gái 19 tuổi vừa được trao tặng huân chương cứu sinh vì đã nhấc bổng một xe bán tải để giải cứu bố mình ra khỏi chiếc xe sắp phát nổ.

 

 [mecloud]SNUR28ct3Y[/mecloud]

Theo tin tức từ Upi, ông Eric Heffelmire ở bang Virginia (Mỹ) cho biết đang sửa chiếc xe hơi trong gara của gia đình thì bỗng thiết bị nâng bị trượt đi và xe đè lên người ông, xăng bị đổ ra rồi bốc cháy ngay sau đó.

Charlotte đã được khen ngợi và trao huân chương.

Trên WUSA-TV, ông Heffelmire  kể lại: "Tôi đang nằm dưới chiếc xe, mặt ngửa lên trên để sửa mấy cái dây phanh bị mòn thì bỗng dưng thiết bị nâng trượt đi và chiếc xe lập tức đè lên người. Vai tôi bị ghim chặt xuống sàn nhà. Trong gara có một số bình chứa khí propan và chúng lập tức bùng cháy cứ như những quả cầu lửa".

Trong lúc đó, con gái ông là Charlotte (19 tuổi), đang là sinh viên Học viện Không quân được về nhà nghỉ lễ. Nghe thấy những tiếng động ầm ầm phát ra từ gara, cô gái lập tức chạy đến.

Charlotte cao khoảng 1m68, nặng 54kg, từng là một vận động viên nhảy cao cho biết, lúc đó cô đang đi chân đất và không tin nổi điều gì đã xảy ra: "Lần đầu tiên tôi nâng chiếc xe, bố nói 'Tốt rồi, con sắp làm được rồi'. Lần sau đó tôi nhấc nó lên khỏi người bố, đó đúng là một sức mạnh phi thường và tôi đã kéo được bố ra ngoài".

Không chỉ vậy, thiếu nữ anh hùng này còn lái chiếc xe chỉ còn 3 bánh ra khỏi gara, rồi chạy trở về nhà để giải cứu toàn bộ gia đình, đầu tiên là từ con nhỏ của chị gái.

Sau khi sơ tán gia đình, Charlotte nỗ lực để dập tắt đám lửa với một vòi nước tưới cây.

Thiếu nữ dũng cảm kể lại: "Tôi không muốn cả nhà mình bị phá tung khi chiếc xe phát nổ. Bởi vậy tôi khởi động xe, cố gắng lái nó chạy càng xa càng tốt khỏi khu dân cư. Chiếc xe 3 bánh đó băm thành rãnh trên đường nhựa".

Sau đó, cô gái trẻ đã được Đội Phòng cháy và Giải cứu của Hạt Fairfax (Mỹ) trao huân chương cứu mạng người dân.

Các quan chức ở thị trấn Vienna - nơi gia đình Charlotte đang sinh sống hết lời ca ngợi hành động dũng cảm của cô gái trẻ.

"Tôi chỉ làm điều cần làm, vì thế không cảm thấy mình phi thường hay gì hết", cô gái nói.

Sau vụ hỏa hoạn, hiện Charlotte đang nhà trường cho nghỉ ngơi phục hồi do bị chấn thương ở lưng và bỏng ở tay chân.

"Nếu tôi không thể làm việc trong quân đội thì có thể tôi sẽ làm công tác tình báo hoặc công việc trong Chính phủ. Hiện tại tôi chỉ mong vết thương chóng lành và đảm bảo rằng gia mình vẫn an toàn", Charlotte chia sẻ.

Khánh Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]ZQwBJhnI5I[/mecloud]

 


TAG