Dòng sự kiện:

Cô gái bị bỏ rơi ở nhà vệ sinh và hành trình đi tìm cha mẹ

17:10 18/01/2016
Cô bé bị bỏ lại trong nhà vệ sinh tại Trung Quốc khi mới 3 ngày tuổi sau nhiều năm sống tại Mỹ nuôi mong muốn được gặp lại cha mẹ ruột dù chỉ một lần.
 [mecloud]ZQwBJhnI5I[/mecloud]

Theo tin tức từ Daily Mail, 19 năm trước, cô bé cụt tay - Marinna Tang Yi Eckel - được một gia đình người Mỹ tốt bụng nhận nuôi từ Viện Phúc lợi trẻ em tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Cô bé bị cha mẹ ruột bỏ lại nhà vệ sinh bệnh viện khi mới 3 ngày tuổi. 

Cô bé tin rằng, sự khiếm khuyết trên cơ thể là lý do cha mẹ ruột bỏ cô lại nhà vệ sinh ở bệnh viện chỉ mới 3 ngày tuổi.

Marinna luôn thắc mắc: "Tại sao mình lại không có chiếc mũi giống như của cha và mẹ".

Khi được kể về gốc gác thực sự của mình, cô bé nuôi ý định tìm lại cha mẹ ruột từ đó nhưng Marinna không biết gì về họ.

Marinna hiện theo ngành Di truyền học, Đại học Texas ở Arlington (Mỹ).

Mới đây, nhờ sự giúp đỡ của cha mẹ nuôi, Marinna đã trở về Thượng Hải để tìm lời giải cho những băn khoăn trong mười mấy năm qua về cha mẹ của mình.

Đầu tiên, cô gái 9X tìm kiếm thông tin tại bệnh viện quận Áp Bắc - nơi cô được phát hiện, Cục an ninh địa phương và trại trẻ mồ côi - chỗ cô được nuôi dưỡng cho tới 2,5 tuổi. Tuy nhiên, các cơ quan trên đều không làm việc vào dịp Tết Dương lịch.

Do Marinna không thể nói hay viết tên tiếng Trung của mình nên hành trình tìm kiếm của cô gặp nhiều khó khăn. 

Chuyến đi kéo dài 3 ngày tại Thượng Hải của gia đình cô không mang lại kết quả song họ vẫn không nguôi hy vọng và mong muốn có thể nhờ mạng xã hội tìm được.

Cô gái trở về trại trẻ mồ côi với hy vọng tìm được manh mối về cha mẹ ruột.

Marinna chia sẻ: "Tôi biết việc tìm lại người thân không hề dễ dàng nhưng tôi vẫn cảm thấy thất vọng. Tôi chỉ muốn nhắn với họ rằng, cuộc sống của tôi tại Mỹ rất hạnh phúc, họ không cần lo lắng cho tôi'.

Chính bởi khao khát gặp lại cha mẹ ruột, cô gái này hiện theo ngành Di truyền học, Đại học Texas ở Arlington (Mỹ). 

Sau khi biết câu chuyện cảm động này, nhiều dân mạng đã chia sẻ cảm xúc, đồng thời bày tỏ sự vui mừng vì cô đã may mắn có được cha mẹ nuôi là những người vô cùng tốt, có trái tim nhân hâu.

Một số người lại khuyên Marinna không nên tìm kiếm nữa bởi cuộc sống hạnh phúc và tương lai phía trước mới là điều quan trọng nên cô dừng bận tâm tới việc tìm lại người mẹ nhẫn tâm bỏ mình trong nhà vệ sinh.

Khánh Vy (Theo Dailymail)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]SNUR28ct3Y[/mecloud]

 


TAG