Dòng sự kiện:

Cô gái Quảng Ngãi nhận học bổng từ 12 đại học danh tiếng của Mỹ

07:10 04/02/2017
Hành trình chạm tay đến giấc mơ Mỹ của Tường An chính là câu chuyện về những nỗ lực bền bỉ và đôi chân đi không mỏi trong các hoạt động thiện nguyện khắp thế giới của người trẻ Việt tài năng.

5 năm trước, với những bạn trẻ sinh ra và lớn lên tại vùng đất Bình Sơn, Quảng Ngãi (khi đó còn chưa có trung tâm ngoại ngữ), du học Mỹ là một giấc mơ khó chạm tay đến. Võ Tường An (sinh năm 1998) lại có suy nghĩ khác. Cô tin rằng mình vẫn có thể làm được điều mà mọi người cho rằng rất khó hay thậm chí là viển vông.

Tường An bắt đầu bằng việc trau dồi khả năng tiếng Anh qua mạng mỗi ngày. Ngay khi có cơ hội đặt chân đến Mỹ vào năm 2012, cô gái Quảng Ngãi đã biến giấc mơ du học thành sự thật. 9X trở thành học sinh cấp 3 của trường John Bapst Memorial High School, Mỹ chỉ một thời gian ngắn sau đó.

Tường An xuất hiện trong chương trình Cafe sáng của VTV1

Năm 2016, Tường An nhận "cơn mưa" học bổng từ 12 trường đại học danh tiếng của Mỹ khiến nhiều bạn trẻ trong nước ngưỡng mộ. Những cái tên đình đám góp mặt ở nhóm trường Ivy League là Harvard, Yale, Cornell, Dartmouth và Stanford đều rất muốn có được nữ sinh xuất sắc này.

Trong chương trình Cafe sáng phát sóng trên VTV1 ngày 3/2, Tường An chia sẻ những suy nghĩ giúp mình trở nên khác biệt và thành công.

Cô nữ sinh nói: "Ước mơ của mình là được đi đến với những nơi chưa từng đến và nói chuyện với những người chưa từng nghĩ. Vì rất có thể, bạn đang tạo ra một trang sử tuyệt vời cho thế giới! Như ai đó đã từng nói: Hãy mở cửa cho họ những cánh cửa cơ hội, mà họ không biết, chúng tồn tại".

Đúng như lời Tường An nói! Bạn trẻ muốn thành công ngoài những yếu tố như kiến thức, sự chăm chỉ và khát vọng thì ai trong đời chẳng cần một cơ hội để được tỏa sáng.

Với cô gái Quảng Ngãi, cơ hội để tỏa sáng chính là con đường du học. Tường An đã đến đượcnhững nơi mình muốn đến, nói chuyện với những người cô chưa từng nghĩ. Thế giới quan được mở rộng thôi thúc Tường An sáng lập và quản lý thành công các dự án về giáo dục, môi trường cũng như theo đuổi sở thích riêng.

Tường An sớm bộc lộ mình là cô bé có tư duy đặc biệt.

"Hồi nhỏ, tôi đang chở con đi thì An nói là: Ba, nhiều lúc trong đầu con suy nghĩ và đặt những câu hỏi là vì sao? vì sao? Khi tôi quay lại hỏi: vì sao? vì sao là sao con? An trả lời: con suy nghĩ trong đầu là vì sao có những việc người khác làm được mà mình không làm được? Vì sao có những việc người nước ngoài làm được mà người Việt Nam mình không làm được", ông Võ Hùng Viên (bố Tường An) nói với VTV1 về những suy nghĩ lớn trước tuổi của con gái.

Tường An có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng những việc cô gái Việt đã và đang làm cho cộng đồng không hề nhỏ chút nào. Tường An đã cùng 5 bạn đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ và Mỹ thành lập tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ kỹ năng học tập cho học sinh ở những nơi khó khăn, qua đó giúp học sinh từ các nơi trên thế giới với những nền văn hóa khác nhau có thể đến gần nhau hơn.

Mỗi con người, mỗi tấm gương mà Tường An may mắn có cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc trong đời đều khiến cô gái trẻ trăn trở. Đó là động lực khởi tạo nên những phấn đấu không ngừng nghỉ của Tường An trong các hoạt động vì cộng đồng.

"Mình muốn làm một công việc gì đó cho phép mình được gặp mặt nhiều người, nghe nhiều câu chuyện hơn, được tới nhiều nơi hơn nên mình thấy rất hứng thú với ngành Luật môi trường. Ngành học có thể giúp mình hiểu rõ hơn về lý do biến đổi khí hậu toàn cầu, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Tại Việt Nam, người dân ở đồng bằng sông Mê Kông bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi hiện tượng này khi thường xuyên đối mặt với tình trạng ngập mặn", An nói.

Khao khát tìm hiểu môi trường và mong muốn giúp ích cho cộng đồng thúc đẩy Tường An chọn học ngành Luật môi trường tại Đại học Stanford sau khi từ chối Harvard. Cô đang trải qua thời gian gap year trước khi quay lại Mỹ để hiện thực hóa ước mơ của mình.

VTV1/Trí thức trẻ

Nguồn: Gia đình Việt Nam