Dòng sự kiện:

Cô gái trẻ nhắn tin 'em sẽ đi về nơi xa lắm' rồi nhảy cầu tự tử

21:17 26/02/2016
Một cô gái trẻ gử tin nhắn với nội dung “Em sẽ đi về nơi xa lắm” rồi bất ngờ nhảy cầu Phú Lương, TP. Hải Dương tự tử.
Trao đổi trên báo Trí thức trẻ, trưa ngày 26/2, Đại tá Đặng Văn Đạm, Trưởng Công an TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, khoảng 10h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cô gái trẻ nhảy cầu Phú Lương (phường Nhị Châu, TP. Hải Dương) vào ngày 25/2.

Người dân hiếu kỳ đứng trên cầu Phú Lương theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể chị K.A. - (Ảnh: Thành Trí/báo Thanh niên).

Trưa ngày 25/2, nhiều người đi qua cầu Phú Lương đã nhìn thấy một cô gái trẻ cao khoảng 1m60 mặc áo khoác vàng đứng khóc trên thành cầu. Sau đó, cô gái nhảy cầu tự tử.

Do sự việc diễn ra quá nhanh nên mọi người không cứu kịp. Ít phút chới với dưới nước, cô gái trẻ bị cuốn trôi, mất tích.

Báo Thanh niên thông tin thêm, nạn nhân được xác định là chị N.T.K.A. (27 tuổi), trú tại phường Cộng Hòa thị xã Chí Linh, Hải Dương. 

Một số người sống gần hiện trường kể lại, chị K.A. mặc áo khoác đứng khóc trên thành cầu, để lại chiếc ví màu đỏ, một điện thoại di động rồi bất ngờ nhảy xuống sông Thái Bình tự tử, mọi người không kịp cứu.

Trong điện thoại của chị K.A. có tin nhắn gửi cho một người tên “Cuong” trước thời điểm nhảy cầu ít phút với nội dung: “Em sẽ đi về nơi xa lắm”.

Vụ việc đã thu hút rất đông người hiếu kỳ đứng trên cầu để xem khiến giao thông qua cầu này rối loạn.

Hiện nguyên nhân dẫn đến việc chị K.A. tự tử vẫn đang được điều tra làm rõ.

Linh San (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]bnkZ40JGUK[/mecloud]