Dòng sự kiện:

Cô gái Việt thót tim vì mất liên lạc với mẹ vào lúc bom nổ ở Thái Lan

18:42 18/08/2015
"Tôi đã nhắn tin cho bà rất nhiều và vẫn chưa thấy hồi âm", Tiên lo lắng khi mất liên lạc với mẹ của mình vào thời điểm bom nổ ở Bangkok.

[mecloud]iG5XkQ6z7J[/mecloud]

Khoảng 22h ngày 17/8, cư dân mạng nín thở theo dõi facebook của một cô gái trẻ ở TP.HCM có tên là N.T.. Việc mất liên lạc với mẹ của mình vào thời điểm bom nổ ở Bangkok, Thái Lan khiến T. rất lo lắng. Hình ảnh cuối cùng mà T. nhận được là bức ảnh mẹ cô chụp trước đền Erawan vào lúc 18h ngày 17/8 (1 tiếng trước khi xảy ra vụ nổ).

Trên Facebook cá nhân, T. chia sẻ tâm trạng như "ngồi trên đống lửa" khi mẹ của cô vẫn còn ở Bangkok và cô không thể liên lạc được. "Cầu mong mẹ bình an và sớm liên lạc với con", cô gái trẻ nhắn gửi đến người mẹ yêu quý của mình hiện ở Thái Lan.

Chia sẻ trên báo Trí thức trẻ, N.T. cho biết, cô tên là Nguyễn Tiên. Mẹ của cô cùng với một đoàn du lịch đi Thái Lan từ thứ 6 tuần trước (ngày 14/8) và theo kế hoạch thì sẽ về Việt Nam vào thứ 4 tuần này (ngày 19/8).

Mẹ của Tiên đã gửi hình ảnh bà chụp trước đền Erawan vào lúc 18h và đến 19h thì vụ nổ xảy ra ngay tại địa điểm này.

Cả hai mẹ con cô vẫn liên lạc qua viber, facebook, điện thoại trực tiếp. Tuy nhiên vào tối 17/8, khi hay tin vụ nổ lớn ở đền Erawan, trung tâm Ratchaprasong thành phố Bangkok khiến ít nhất 27 người chết và hơn 80 người bị thương, Tiên vô cùng lo lắng và cô càng bất an hơn khi bỗng nhiên không thể liên lạc được với mẹ của mình.

Tiên cho biết: "Tôi đã nhắn tin cho bà rất nhiều và vẫn chưa thấy hồi âm. Tôi lục tung các trang tin tức, báo điện tử để tìm kiếm các thông tin, hình ảnh và luôn cầu nguyện sẽ không thấy hình ảnh của mẹ trên bất cứ trang tin nào. Cả buổi tối nay, tôi cứ ôm điện thoại và chờ đợi. Thật kinh khủng...".

Cảnh tượng ngổn ngang sau vụ nổ bom kinh hoàng. (Ảnh: Bangkok Post).

Đến 23h cùng ngày, mẹ của Tiên đã liên lạc lại với cô và cho biết bà vẫn an toàn vì đã rời khỏi đền Erawan trước đó. Mẹ Tiên kể rằng bà đi tham quan và mua sắm quần áo tại gần đó, nhưng do đói bụng nên bà và mọi người quyết định xuống Siêu thị BigC Bangkok mua đồ ăn. Và lúc mọi người đang ở đó thì nghe tiếng nổ vang trời, sau đó hay tin có một vụ nổ bom lớn đã xảy ra ngay Trung tâm, nơi mọi người vừa rời khỏi đó.

Cũng theo cô gái trẻ, đoàn du lịch đang làm thủ tục để đưa khách Việt về nước trong tối 18/8 (kế hoạch ban đầu là tối thứ 4 - 19/8). Đây là đoàn du lịch tổ chức cho những du khách thích tham quan và viếng các đền chùa ở Thái Lan.

Theo tin tức từ báo Vnexpress, có một người Việt bị thương trong vụ nổ bom ở Thái Lan. Cụ thể, người Việt bị thương trong vụ nổ bom ở gần đền Erawan, Bangkok tối qua là anh Mai Văn Trường, sinh năm 1990, quê Thanh Hóa, đang được chăm sóc tại bệnh viện Klang.

Sáng nay (ngày 18/8), cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tới thăm nạn nhân người Việt trong vụ nổ bom làm 20 người chết và 125 bị thương tối qua. Anh Mai Văn Trường, quê tại Đồng Lợi, Triệu Sơn, Thanh Hóa. Sức ép của bom khiến anh bị tụ máu tại mắt và dập xương chân. Anh Trường đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa chính quyền thành phố Bangkok (BMA General Hospital, còn gọi là Bệnh viện Klang).

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Thái Lan cho Đại sứ quán Việt Nam, đây là trường hợp công dân Việt Nam duy nhất bị tác động bởi vụ nổ bom.

Vụ nổ bom xảy ra khoảng 19h ngày 17/8, tại khu vực trước cửa đền Erawan, ngã tư Ratchaprasong, Pathum Wan, Bangkok. Đây cũng là nơi tập trung nhiều trung tâm mua sắm lớn, thu hút đông du khách nước ngoài.

Khánh Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Video đang được quan tâm:

[mecloud]Z8xoUHbTSA[/mecloud]