Dòng sự kiện:

Cởi trần quỳ gối giữa đường vì không có tiền chữa bệnh cho bạn gái

15:49 30/12/2015
Vì không có đủ tiền chữa bệnh cho bạn gái, nam thanh niên cởi trần và quỳ gối giữa đường để xin lỗi và cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

[mecloud]Zv4nXY5TYB[/mecloud]

Ngày 26.12.2015, một thanh niên cởi trần quỳ xuống đường trước trung tâm thương mại ở huyện Bảo An, tỉnh Thâm Quyến, Trung Quốc. Bên cạnh là cô gái mặc áo khoác màu vàng, đầu đội mũ len cùng tấm biển quảng cáo rộng khoảng 2 mét vuông viết về tình cảnh của họ.

Anh Lưu Chí Cường cởi trần, quỳ gối trên đường để xin lỗi bạn gái.

Có tên là Lưu Chí Cường, người Hồ Nam, thanh niên này gặp gỡ và quen biết bạn gái khi đi làm thuê. Bạn gái của Lưu Chí Cường từng bị bệnh ung thư nhưng lành tính và đã hồi phục nhưng sau đó lại bị tái phát. Đến nay, bạn gái anh Cường cũng không thể đi bộ nổi.

Bảng quảng cáo màu đỏ được trải trên mặt đường.

Nội dung trên tấm biển màu đỏ rộng khoảng 2 mét vuông ngoài lời xin lỗi: “Xin lỗi em, anh không có khả năng giúp em chữa bệnh” thì còn có tình trạng bệnh của cô gái: “Bệnh tình của bạn gái tôi nay lại tái phát, hiện giờ chúng tôi đã thực sự rơi vào đường cùng rồi!”.

Anh quỳ gối trước mặt bạn gái... 

[mecloud]FhFB5uXJxT[/mecloud]

...và chăm sóc cho bạn gái từng tí.

Lực lượng công an phải đến để giải tán.

Anh Cường đi giày cho bạn gái khiến nhiều người cảm động.

Bên cạnh cặp đôi này có hàng trăm túi nước hoa quả Giáng sinh được gói ghém cẩn thận, trên đó có viết “Quả bình an cho những người có lòng hảo tâm”. Anh Cường hy vọng mỗi người sẽ mua một hộp nhằm giúp đỡ anh có thêm tiền để chữa bệnh cho bạn gái. Khi được phỏng vấn, cô gái cho hay rất cảm động trước tấm lòng của bạn trai và hy vọng mình nhanh khỏi bệnh để cả đời này được sống bên anh Cường.

Theo Một Thế Giới