Dòng sự kiện:

"Con tôi ném đèn ông sao đi và đòi súng phun bong bóng"

15:00 25/09/2015
Thay vì mua tặng con em mình những chiếc mặt nạ giấy, đèn ông sao, trống bỏi, đầu lân... thì nhiều người vẫn "hồn nhiên" mua các loại đồ chơi mang tính bạo lực cao, ảnh hưởng không nhỏ đến tính cách trẻ.
 [mecloud]b0QqyjZUZ9[/mecloud]

Chỉ còn một vài ngày nữa sẽ đến Tết Trung thu, đây cũng là lúc các bậc cha mẹ dành tặng con em mình những món quà ý nghĩa, thiết thực nhất mùa Trung thu.

Tại Hàng Mã (Hà Nội), ghi nhận của chúng tôi, lượng đồ chơi truyền thống bày bán khá nhiều như: trống bỏi, trống cơm, mặt nạ giấy, đầu lân...


Tuy nhiên, thực tế các loại mặt hàng truyền thống lại không thu hút trẻ nhỏ và cả người lớn. Trong khi đó, các loại đồ chơi của Trung Quốc sản xuất với nhiều chủng loại, bắt mắt và giá khá rẻ.


Trao đổi với PV, một bậc phụ huynh cho hay: "Muốn mua đồ chơi truyền thống nhưng khổ nỗi con lại không chịu nên đành chiều thôi".


Ghi nhận của PV tại Hàng Mã, tại một quầy bán đồ chơi có nguồn gốc từ Trung Quốc lượng khách tập trung luôn đông đúc.


Một bé gái thích thú với một loại đồ chơi mà PV còn chưa biết tên.


Đáng chú ý, tại đây vẫn có những loại đồ chơi đã bị lực lượng chức năng cấm vì có yếu tố bạo lực.


Những chiếc súng này có giá từ 120.000 đồng/chiếc với ánh sáng và âm thanh khi bấm cò hệt súng thật.


Dù bị cấm nhưng mặt hàng súng lạ này vẫn được bán tràn lan tại Hàng Mã.


Súng bắn bong bóng cũng được xem là mặt hàng khá hút khách năm nay. Mỗi khẩu súng có giá từ 60 ngàn đồng trở lên. Tuy nhiên, đây cũng là mặt hàng bị cấm bán.

[mecloud]q24qrYlUce[/mecloud]


Các tiểu thương cho nhân viên bắn bong bóng khắp phố để lôi kéo khách hàng.


Ngoài các loại súng, kiếm nhựa thì những mặt hàng có hình thù khá kinh dị cũng được bày bán tại đây.


Ngay cả đồ chơi ăn theo nhân vật Minions khá hot năm nay cũng có nguồn gốc từ Trung Quốc.


Trao đổi với chúng tôi, một bà mẹ chia sẻ: "Trước khi đưa cháu đến đây tôi muốn mua những loại đồ chơi như mặt nạ giấy, đèn ông sao. Thế nhưng khi mua xong chiếc đèn ông sao, cháu lại nằng nặc đòi mua súng bắn bong bóng và vứt đèn ông sao xuống đất".


"Không làm cách nào được nên tôi phải chiều theo ý của cháu thôi".


Trung thu là dịp các gia đình muốn dành tất cả tình yêu thương cho con em mình bằng cách mua sắm thật nhiều đồ chơi. Thế nhưng vẫn có nhiều bố mẹ thay vì việc hướng con mình đến những đồ chơi truyền thống gắn liền với Trung thu thì lại chiều hoặc mua cho con em những loại đồ chơi không mấy lành mạnh.

Khánh Vy

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Video đang được quan tâm:

[mecloud]L6hfg9gemH[/mecloud]