Dòng sự kiện:

Con trai hiếu thảo đưa cha bị liệt vào ký túc xá để chăm sóc

15:00 05/03/2016
Nhiều cư dân mạng xúc động trước câu chuyện về tình cha con của chàng sinh viên đã đưa người cha bị liệt vào ký túc xá để chăm sóc cho ông.
Theo tin tức từ People's Daily Online, Zhao – sinh viên của một trường đại học thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã bị liệt từ khi còn rất nhỏ nhưng cha mẹ anh không từ bỏ đứa con tội nghiệp, họ đã tìm đến rất nhiều bệnh viện với hy vọng cậu bé có thể tự đi lại bằng chính đôi chân mình.

Mẹ Zhao khi đó không có ở bên cạnh để giúp đỡ 2 bố con. Zhao phải trải qua một ca phẫu thuật khiến anh phải nằm một chỗ và bố là người chăm sóc duy nhất. Đến khi sức khỏe của Zhao đã bình phục, tai họa lại ập xuống, bố anh lại ngã bệnh và chân tay dần mất đi khả năng cử động.

Khi vào đại học, Zhao quyết tâm đưa bố theo để 2 bố con được ở cùng nhau trong ký túc xá để tiện cho việc chăm sóc.

Biết hoàn cảnh khó khăn và sự hiếu thảo của chàng sinh viên, Ban giám hiệu ngôi trường nơi Zhao đang học không những đã đồng ý mà còn cấp cho 2 cha con một căn phòng riêng, tuy nhỏ nhưng ấm cúng.

Ngoài việc tới giảng đường, Zhao ngày nào cũng nấu nướng, vệ sinh cá nhân cho bố và giúp ông tập các bài tập phục hồi chức năng.

Chàng sinh viên đại học cho biết cho biết, anh không thể rời xa bố. Trước đây, bố đã từng đưa anh đi khám chữa bệnh ở nhiều nơi giờ bố bị bệnh, anh không thể bỏ bố ở nhà một mình mà hưởng thụ được.

Ngoài ra, Zhao còn nhận làm thêm để có thêm tiền trang trải cho cuộc sống. Câu chuyện này sau khi được chia sẻ trên mạng đã khiến nhiều người rơi nước mắt vì cảm động.

Linh San (Theo People's Daily Online)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]deSadBx2Pt[/mecloud]